Nhà tôi có hai vợ chồng và hai con nhỏ, đứa lớn học lớp 2 còn đứa nhỏ học mẫu giáo. Trước đây khi chưa mua xe tôi thường chở các con đến trường trên chiếc xe máy, mỗi khi trời mưa hay mùa đông mưa phùn gió bấc là y như rằng các bé ốm, mỗi lần ốm nhìn chúng thật tội. Rồi mỗi cuối tuần đi chơi, cả nhà đìu ríu nhau trên chiếc xe máy tôi cảm thấy không an toàn, dù xe máy tôi mua thuộc loại đắt tiền, gần 100 triệu đồng, thế nhưng đâu đó ngoài kia vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao khi tham gia giao thông. Rồi mỗi lần tết đến về nội ngoại thật cực hình khi chứng kiến vợ con bị nhồi nhét trên xe khách.
Tôi quyết định mua chiếc xe ôtô mới 7 chỗ giá tầm 600 triệu đồng, từ đó chất lượng cuộc sống của gia đình tăng lên đáng kể. Các con tôi đi học không lo nắng mưa, cuối tuần đưa vợ con đi chơi, nghe các con tíu tít và vợ ngồi kể chuyện mà tôi thấy đáng lẽ nên mua xe sớm hơn. Dĩ nhiên ôtô là tiêu sản, khi quyết định mua xe tôi đã ý thức được việc này và chấp nhận điều đó. Đồng tiền làm ra để phục vụ mình, sự an toàn của gia đình, sức khỏe của các con, niềm vui của vợ chồng xứng đáng để tôi đánh đổi số tiền đó.
Trước khi mua xe tôi luôn sợ ngày nào đó khi chở vợ con trên chiếc xe máy mà không may bị tai nạn thì liệu tiền có mua lại được những gì đã mất hay không? Dĩ nhiên khi đi ôtô cũng có thể gặp tai nạn nhưng chiếc xe sẽ chịu cho mình phần lớn, vì vậy khi tham gia giao thông tôi cố gắng đi đúng luật và đúng tốc độ cho phép để giữ an toàn cho vợ con và xã hội.
Thịnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc