Bếp đối với tôi không chỉ là nơi để nấu ăn mà còn ghi dấu những khoảnh khắc, kỷ niệm đặc biệt giữa các thành viên trong gia đình. Sau một ngày dài làm việc, trở về thấy căn bếp gọn gàng, sạch đẹp mang đến nguồn năng lượng lớn để tôi xắn tay áo lên, nấu những món ăn ngon, đủ chất dinh dưỡng cho cả nhà.
Vào ngày nghỉ, tôi thường nấu ăn cùng con gái. Đây là thời điểm hai mẹ con vừa nấu những món ăn ngon cho gia đình, vừa tạo thêm cơ hội để trò chuyện, lắng nghe và hiểu nhau hơn.
Con gái tôi mới đang học lớp 4 nhưng lại rất thích nấu ăn. Tôi thường hướng dẫn bé làm những món đơn giản như salad, caramel, bánh quy... Bé luôn chăm chú và làm theo từng bước mà tôi bảo. Mỗi lần học được cách làm một món ăn mới, bé sẽ chun mũi, cười hớn hở mà chạy đi khoe với mọi người trong nhà, mời dùng thử món đó. Đặc biệt, bé sẽ vui cả ngày nếu như nhận những lời khen về món ăn đó.
Thế nhưng, gần đây, do nhà đang sửa chữa nên căn bếp gia đình luôn bừa bộn, bụi bặm và có vài phần xuống cấp khiến tôi lo lắng cho sự an toàn của con. Bản thân tôi thật ra cũng không thích không gian bếp này. Nó nhỏ và bí. Sàn nhà cũng rất trơn và nếu đi không cẩn thận có thể bị vấp ngã do nước hoặc dầu mỡ bắn ra. Nhiều khi về đến nhà, nhìn căn bếp lộn xộn, đồ đạc sắp xếp không khoa học, sàn nhà bóng loáng và không gian bí, nóng bức khiến tôi chẳng còn năng lượng nào để nấu ăn nữa.
Tôi cũng hạn chế để con gái vào bếp vì lo bé đi không cẩn thận bị vấp ngã, va đập vào đâu đó, và ảnh hưởng đến sức khỏe. Có những hôm bé đi học về, thấy mẹ đang lúi húi dưới bếp cũng lăng xăng chạy lại để giúp mẹ. Tôi cũng đành phải bảo bé lên nhà hoặc chạy ra ngõ chơi với các bạn.
Tôi cũng cần có một sự đổi mới cho căn nhà của mình. Căn bếp hiện tại không vừa ý tôi một chút nào. Tôi mong muốn có một căn bếp tiện nghi, tinh tế, rộng rãi và hiện đại. Điều này có thể giúp tôi an tâm hơn mỗi khi bước chân vào bếp và nấu những món ăn thật ngon. Tôi mong mỗi khoảnh khắc bên con gái sẽ tràn đầy tiếng cười, sự yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Bởi bếp không chỉ là nơi giữ lửa mà còn khắc ghi những khoảnh khắc đáng nhớ của gia đình.
Ngô Thị Hoa
Cuộc thi "Bếp nhà trong mơ - The Home Make-over" do thương hiệu Đá Vicostone phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 16/5 đến 14/8) là nơi để độc giả chia sẻ thông điệp yêu thương với những người thân yêu, từng câu chuyện bên căn bếp, mỗi bữa cơm sum họp quây quần. Cuộc thi cũng là nơi giúp độc giả có thể tìm cơ hội thay đổi, làm mới căn bếp gia đình.
Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text từ 300 đến 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm ít nhất 2 hình ảnh tự chụp hoặc bài ảnh (tối đa 12 ảnh) hay một video thể hiện chi tiết hiện trạng không gian bếp của mình có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện.
Gửi bài dự thi tại đây.