Lớn lên trong một gia đình nghèo khó, cha mất sớm, mẹ góa con côi, nhưng mẹ tôi vẫn lây lất nuôi hai chị tôi ăn học. Khi học đến hết cấp 2 thì gia đình không còn khả năng, nên việc học của chị em tôi buộc phải dừng ngang.
Tôi nhận giải nhì cuộc thi sáng tác do Công ty Mapacific tổ chức. |
Nghỉ học chừng hai năm thì tôi lấy chồng, gia đình chồng cũng nghèo không hơn không kém. Hai vợ chồng nghèo vừa bươn chải kiếm miếng ăn, vừa nuôi hai đứa con khôn lớn. Gần 15 năm đầu tắt mặt tối, đến nỗi tôi không có được một thời gian trống để đọc một quyển sách hay xem một tờ báo, y như rằng mình bị ‘cách ly’. Mặc dù niềm đam mê của tôi là thích đọc sách, xem báo và sáng tác. Vì vậy nhiều khi tôi nằm đêm suy nghĩ mà cảm thấy rất tủi thân.
Nhưng rồi niềm khao khát và đam mê của tôi vẫn luôn cháy bỏng trong tâm trí, tôi không bỏ ý định nên quyết chí bằng cách vượt nghèo, phải thoát nghèo mới có cơ hội theo đuổi và thực hiện niềm đam mê của mình. Vợ chồng tôi động viên nhau cố gắng cày thuê cuốc mướn và tích cóp từ đồng tiền nhỏ nhất. Cuối cùng ông Trời cũng không phụ lòng người, chúng tôi đã dành dụm được số tiền kha khá, mua được đất và xây được nhà, nuôi hai đứa con ăn học thành nhân.
Tôi nhận quà tặng của báo Người Lao Động. |
Khi cuộc sống ổn định, có thời gian rảnh, tôi giở lại những trang sách cũ để đọc, đặc biệt là những năm gần đây Internet phát triển rầm rộ, tôi cũng tò mò và làm quen dần với công nghệ thông tin. Đây cũng chính là lợi thế cho những người thích sáng tác, tôi bắt đầu thử sức bằng cách tham gia vào các cuộc thi viết. Thật may mắn bài dự thi đầu tiên của tôi lọt vào vòng xếp hạng, tôi nhận được giải nhì cuộc thi truyện ngắn của báo Tuổi Trẻ Cười, và cũng từ đó thành công nối tiếp thành công. Hàng ngày, tôi vẫn chăm lo việc đồng áng. Vì là nông dân hiện đại nên tôi thường bị nhiều người trêu rằng "nông dân thời @, ra ruộng mang theo laptop để tác nghiệp".
Tuy rằng trình độ chỉ hết cấp 2, nhưng tôi có thể viết được rất nhiều thể loại với nhiều đề tài khác nhau, ví dụ như làm báo, viết truyện, tiểu phẩm, kịch nói... Sắp tới tôi sẽ viết kịch bản phim.
Tôi đạt giải cuộc thi sáng tác của Đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long. |
Tôi tự nhủ với lòng trên đời này không có sự thành công nào đương nhiên mà có, ít nhiều cũng phải trải qua quá trình ‘khổ luyện’. Vì thế nếu ai muốn đạt được niềm đam mê thì trước hết phải kiên trì và nhẫn nại, luôn tìm đề tài mới để học hỏi, tiếp xúc và trau dồi kiến thức từ những người bạn tốt.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Nguyễn Thị Cẩm Vân