- Trước khi nhận lời tham gia "Và anh sẽ trở lại", anh từng đóng bộ phim nào ở Pháp hay Việt Nam?
- Tôi chưa bao giờ đóng phim và cũng không nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên. Cơ hội tham gia bộ phim này đến ngẫu nhiên khi một người bạn rủ tôi đi casting. Ban đầu tôi cũng chỉ đi cho vui chứ không nghĩ là mình sẽ được chọn. Khi đạo diễn Đinh Tuấn Vũ gọi điện thông báo nhận vai, tôi đã tự nhủ: "Wow! Ngạc nhiên chưa?".
![Chàng trai người Pháp có một phần tư dòng máu Việt - Nicolas Nguyen.](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2013/10/10/saaproductions-15-6508-1381370448.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=IJpJpoBH1UYWW7MbKv_dTQ)
Chàng trai người Pháp có một phần tư dòng máu Việt - Nicolas Nguyen.
- Lần đầu đóng phim, lại là một phim về văn hóa người Việt, anh thấy điều gì là khó khăn nhất?
- Là tiếng Việt. Khi đạo diễn đưa cho tôi tập kịch bản dày cộp chỉ có tiếng Việt, tôi sốc lắm. Sao mà có thể nhớ hết được ngần ấy lời thoại. Hơn nữa, tôi lại chưa có kinh nghiệm diễn xuất mà nhân vật phải toàn nói tiếng Việt. Điều đó thật dễ sợ!
- Sau quá trình thực hiện bộ phim, anh cảm thấy thế nào?
- Tôi nhận thấy sự gắn bó của một đoàn phim đáng trân trọng thế nào. Chúng tôi ở với nhau gần như 24/24 trong cả tháng trời. Các bạn trong êkíp đều rất trẻ trung, vui tính và dễ thương. Chúng tôi đã sống với nhau như một gia đình. Đinh Tuấn Vũ là một đạo diễn trẻ rất nhiệt tình và quan tâm tới các diễn viên. Cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, từ việc đọc kịch bản tiếng Việt đến lúc thể hiện vai. Vũ thân thiện và gần gũi như một người anh em của tôi. Đến khi về Hà Nội và chia tay đoàn phim, tôi vẫn sống trong cảm xúc đó một thời gian nữa. Tham gia bộ phim này để lại cho tôi nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
- Trong thời gian đóng phim, anh đã được tiếp xúc với rất nhiều cô gái Việt Nam, đặc biệt những phụ nữ dân tộc H’Mong. Cảm nhận của anh về họ ra sao?
- Phụ nữ H’Mong nhút nhát, kín đáo và có vẻ bí ẩn. Họ vừa chăm con, vừa làm công việc nương rẫy. Lúc đầu, họ thường giữ một khoảng cách rất xa khi thấy có người nước ngoài tới nhưng tiếp xúc lâu thì họ cũng vui vẻ lắm. Phụ nữ Việt Nam nói chung đều thông minh, chăm chỉ, xinh đẹp (cười). Tôi thấy họ ngoài đi làm ở công sở ra còn phải làm việc nhà nhiều lắm. Có thể nói họ làm tất cả. Phụ nữ ở Pháp thì không như vậy.
![Khi tham gia](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2013/10/10/saaproductions-8-5937-1381370448.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ywHPLU6vG_Q-uY9djinEcA)
Khi tham gia "Và anh sẽ trở lại", Nicolas có dịp tiếp xúc với nhiều phụ nữ H'Mong.
- Tại sao anh lại mang họ Nguyễn?
- Ông ngoại tôi tên là Nguyễn Văn Phúc, là người Việt hoàn toàn. Mẹ tôi là người lai Việt – Pháp nhưng bố tôi lại là người Pháp. Tôi có một phần tư dòng máu Việt trong mình.
- Có rất nhiều người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam và trở thành những nhân vật gây chú ý trong cộng đồng như Kyo York, Joe Ruelle… Anh có nghĩ mình cũng sẽ nổi tiếng như họ sau bộ phim "Và anh sẽ trở lại"?
- (Cười) Bạn biết không, mới xem lại trailer phim thôi mà tôi đã thấy xấu hổ rồi. Tôi rất thích chụp ảnh nhưng lại ngại bị chụp ảnh. Tôi cũng không biết nhiều về giới nghệ sĩ ở Việt Nam. Tôi chỉ biết anh Dâu Tây (Joe Ruelle) vì mọi người đều thích nói về anh ấy. Mỗi khi tôi trò chuyện với một ai đó thì người ấy lại bảo: "Ồ, cậu nói như Dâu Tây ý nhỉ". Tôi nghĩ rằng dù bạn là Tây hay Việt, làm việc trong bất kỳ lĩnh vực nào và nếu chăm chỉ, nghiêm túc, say mê thì sẽ được mọi người đón nhận.
![Chàng trai Pháp mong khán giả đón nhận bộ phim đầu tay.](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2013/10/10/saaproductions-13-3398-1381370449.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=rrWOLPUjRuQfPv6ql8M6aA)
Chàng trai Pháp mong khán giả đón nhận bộ phim đầu tay.
- Cảm xúc của anh khi bộ phim điện ảnh đầu tay, lại là phim Việt Nam, sắp ra mắt khán giả ở quê ngoại?
- Thực sự là tôi đến với điện ảnh như một cái duyên. Tôi chỉ mong khán giả khi xem phim đừng “ném đá” tôi thôi (cười).
- Hiện công việc chính của anh là gì?
- Tôi đang kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Bên cạnh đó, tôi cũng tiếp tục công việc từ thiện mà người bà yêu quý để lại. Bà ngoại tôi là một người rất yêu và gắn bó với Việt Nam. Từ khi lấy chồng người Việt, năm nào bà cũng trở lại nơi đây để thăm gia đình nhà chồng. Vì quá yêu mến đất nước này nên bà đã lập ra một quỹ từ thiện nho nhỏ mang tên Essor Vietnam để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi đã tổ chức nhiều buổi quyên góp và đấu giá từ thiện ở Pháp. Dù chỉ đóng góp một phần rất nhỏ thôi, chúng tôi thực sự cảm thấy vui khi có thể làm được một điều gì đấy cho nơi mà mình gắn bó.
Nguyên Minh thực hiện
Nicolas Nguyen là cháu ngoại của bà Andree Nguyen và ông Nguyễn Văn Phúc - Việt kiều đầu tiên từng trợ giúp Việt Nam sản xuất máy bay. Vì muốn ở lại quê ngoại nên anh đi làm giảng viên tiếng Pháp của Đại học Thăng Long. Ngoài tiếng Pháp, Nicolas Nguyen còn nói được tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Và anh sẽ trở lại là phim đầu tay của đạo diễn trẻ Đinh Tuấn Vũ. Phim lấy bối cảnh ở Mộc Châu và bắt đầu với việc chàng trai người Anh 28 tuổi, Brian, lên đường sang Việt Nam tìm Su - một cô gái H’Mông. Su là cô gái mà Nicky - bạn thân của Brian mới bị tai nạn - đem lòng yêu khi còn ở Việt Nam. Trên đường đi, Brian bị ngất dọc đường và được Mai, cô gái H’Mông 18 tuổi, cùng bé Cúc tìm thấy rồi đưa về nhà. Những ngày sau đó, Mai liên tục tỏ thái độ khó chịu, thậm chí căm ghét Brian. Điều đó khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ. Dần dần, Brian biết được câu chuyện về người chị của Mai - Tráng Ly - một cô gái H'Mông rất xinh đẹp. Cô từng yêu một chàng trai người nước ngoài tên Jason khi đang được một chàng trai H'Mông tên Chưởng theo đuổi. Điều này khiến Mai căm thù những người nước ngoài. Song song với mối quan hệ giữa Brian và Mai cùng cuộc tìm kiếm Su - người yêu Nicky, những bí mật về Tráng Ly cũng được hé mở… Và anh sẽ trở lại (xem trailer) là một trong những phim truyện điện ảnh dự tranh Bông Sen Vàng ở LHP Việt Nam lần thứ 18 sắp diễn ra ở Hạ Long, Quảng Ninh từ ngày 14/10 đến 16/10. |