Qua các trang mạng xã hội, tôi biết đến anh - Nick Vujicic. Nghe anh chia sẻ về câu chuyện vượt lên số phận, trở thành một nhà diễn giả tài ba được cả thế giới ngưỡng mộ, tôi quyết tâm tận mắt thấy anh bằng xương, bằng thịt. Khi biết tin anh đến Việt Nam, tôi đã đứng ngồi không yên. Ngày ngày tôi lên báo tìm hiểu thông tin và lịch trình của anh.
Cuối cùng, ngày tôi thỏa lòng mong ước đã đến.
Hơn một tiếng ngồi nghe anh nói chuyện, điều dễ nhận thấy ở anh là con người thân thiện, cởi mở. Tôi đặc biệt ấn tượng với gương mặt rạng ngời và nụ cười đầy lạc quan và tự tin của anh. Nụ cười ấy khiến tôi chợt nghĩ: nếu không có nghị lực phi thường, làm sao một người không tay không chân mà lại có nụ cười rạng rỡ như thế?.
Điều anh chia sẻ là câu chuyện về những khó khăn anh phải trải qua trong cuộc sống. Đôi lúc anh từng nghĩ đến cái chết, nhưng với ý chí và nghị lực, anh đã chiến thắng bản thân, vươn mình lên khỏi số phận nghiệt ngã. Tôi khâm phục anh không phải vì anh không tay không chân mà biết chơi bóng, biết lướt sóng, nấu ăn… Điều lay động tim tôi chính là việc anh có niềm tin vào cuộc sống, và biết đem niềm tin ấy thổi vào tâm hồn người khác.
Suốt buổi nghe anh thuyết trình, đôi lúc tôi thấy tự xấu hổ với bản thân mình. Tôi có đầy đủ chân tay, vật chất cũng không thiếu thốn, nhưng không ít lần tôi đã muốn buông xuôi, vứt bỏ tất cả. Tôi thấy mình thật ích kỷ, hèn nhát.
Anh đã thổi vào tôi một cái nhìn lạc quan và mục đích sống cao cả. Tôi tin chắc không chỉ tôi, mà còn rất nhiều nhiều người khác nữa cũng được khích lệ và tiếp thêm sức mạnh để bước tiếp trên cuộc sống.
Nhưng thật buồn, bên cạnh tình cảm tốt đẹp mà hàng triệu người dành cho anh, thì cũng xuất hiện hàng loạt thông tin trái chiều - những điều nếu anh đọc được chắc sẽ vô cùng tổn thương.
Các bạn nghĩ gì khi mình đầy đủ tay chân mà lại phê phán người khác? Chỉ trích một người khuyết tật các bạn không thấy xấu hổ sao? Hay các bạn thấy anh ấy được đối đãi tử tế, được người người biết đến thì ghen tỵ. Xin đừng bao giờ nhấn chìm người khác, xã hội thật sự phát triển là xã hội có cái nhìn bao dung và yêu thương!
Các bạn cho rằng bỏ ra 32 tỷ là số tiền quá lớn để anh ấy qua đây? Các bạn nghĩ: sao không đem số tiền ấy đi làm từ thiện hoặc giúp đỡ người nghèo? Có bao giờ các bạn thấy được rằng: bỏ 32 tỷ nhưng thay đổi được suy nghĩ, cứu biết bao nhiêu con ngươi đang tuyệt vọng, đang buông xuôi và chán nản? Vậy số tiền 32 tỷ có là quá lớn không?
Tôi biết, khi Nick qua Việt Nam, mục đích cao cả nhất của anh là tạo nguồn cảm hứng, thêm tinh thần lạc quan và niềm tin vào cuộc sống cho mọi người. Hãy để những nghĩa cử cao đẹp đó được thực hiện, để cái thiện, cái tốt có nơi tồn tại. Xin đừng bao giờ bôi nhọ hay làm méo mó nó đi! Khi làm được điều đó, tôi tin rằng thế giới này sẽ văn minh và tốt đẹp hơn!
>> Xem thêm: Vung gậy dẹp đường đón Nick Vujicic như yếu nhân
Diệu Lài
Chia sẻ những bài viết của bạn về đời sống xã hội tại đây