Người gửi: Luulinhgiang.
Gửi tới: Ban Thể thao.
Tiêu đề: Nick-name cho Đội tuyển Quốc gia.
Biệt danh là những cái tên kiêu hãnh thể hiện màu cờ sắc áo, lối chơi, đặc điểm quốc gia, dân tộc…và hơn cả đó là tình cảm gửi gắm của hàng triệu cổ động viên dành cho đội bóng yêu thích của mình.
Brazil từ lâu được xưng tụng là “những vũ công Samba”. Mexico là Tricolor (vì quốc kỳ có 3 màu). Australia là Socceroos (chơi chữ ghép từ Soccer - bóng đá với từ Kangaroo - chuột túi). Italy - Azzurri. Anh - Three Lions. Hàn Quốc - Taeguk Warriors (cờ Thái cực). Nhật Bản - Blue Samurai…
Còn ở cấp độ CLB thì: MU - Quỷ đỏ. Asernal - Pháo thủ. Real Maldrid - Kền kền trắng. Bayern Munich - Hùm xám…
Ngay cả đến một số CLB Việt Nam còn có biệt danh, mặc dù chưa chính thức - chủ yếu là do báo chí đặt cho, ví như: Bình Dương - Chelsea VN, Đồng Tâm Long An - Gạch, Hoàng Anh Gia Lai - Gỗ…
Trên VnExpress cũng đã có ý kiến của bạn Nguyễn Hoành là nên đặt nickname cho Đội tuyển Quốc gia VN cũng như thống kê số lần khoác áo đội tuyển, số bàn thắng của các tuyển thủ VN, nhưng chưa thấy có nhiều ý kiến phản hồi.
Theo ý kiến của cá nhân tôi, nên đặt nick-name cho đội tuyển bóng đá nam VN là: “The Bamboo” - “cây Tre”; đội tuyển bóng đá nữ VN là: “The Lotus” - “hoa Sen”.
Đây là những cái tên dễ nhớ, dễ gọi, dễ dịch ra cả tiếng Việt và Anh lại vừa thể hiện được tinh thần, ý chí của con người, dân tộc Việt Nam. Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các fan để chúng ta có thể lựa chọn được nick-name đáng yêu, phù hợp cho 2 đội tuyển quốc gia.
Ngoài ra, LĐBĐVN cũng nên tổ chức cuộc thi sáng tác logo, lá cờ, bài hát… chính thức cho đội tuyển quốc gia để mỗi dịp ra sân cổ vũ, các cổ động viên có điều kiện thể hiện tình cảm của mình với đội tuyển một cách thống nhất, chuyên nghiệp và sôi nổi.