"Khỉ Vàng" Hồ Quỳnh Hương
Nhắc đến cái tên hồi nhỏ của mình, Hương lại như được trở về tuổi thơ với biết bao kỷ niệm. Hồi còn bé tí, Hương rất nghịch ngợm, cứ nhảy nhót luôn chân luôn tay nên bố mẹ đặt luôn cho cái tên Khỉ Vàng. Ngày đó, nhà chị có một khoảng vườn rộng và cả ao cá nữa nên thỏa thích làm... Tôn Ngộ Không leo cây. Mà không chỉ trèo lên cây, Hương còn thích ngồi vắt vẻo rồi chuyền từ cành này sang cành khác, nên cái tên Khỉ Vàng trúng phóc với chị.
|
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Ảnh: hoquynhhuong |
Đi cầu thang, Hương cũng không bao giờ đi theo kiểu bình thường của mọi người. Người ta bước từng bậc, còn chị thì phải nhảy 2-3 bậc mới thỏa mãn. Cũng chính vì cái trò chạy nhảy, đu cây ấy mà không ít lần Hương bị ngã xây xước mình mẩy. Ngụy trang kỹ lắm nhưng rốt cuộc vẫn bị bố mẹ phát hiện ra, lên lớp cho mấy trận tơi bời.
Giờ thì ít ai còn gọi Quỳnh Hương với cái biệt danh đó nữa. Bởi vì càng lớn, cô ca sĩ này càng thùy mị và đằm tính hơn. Chị bảo "giờ mà nghịch ngợm thì chắc chết", nhưng cái tên Khỉ Vàng luôn nhắc cho cô gái đất Mỏ nhớ rằng, mình đã có một tuổi thơ thật đẹp.
"Tí Ti" Đức Tuấn
Cũng như Hồ Quỳnh Hương, ngày nhỏ Tuấn được ba mẹ đặt cho cái tên rất dễ thương là Tí Ti. Tuấn cũng không nhớ là được ba mẹ gọi như thế từ khi nào nhưng anh rất thích cái biệt danh này. Ba mẹ anh giải thích là vì... nó hay hay và đáng yêu nên đặt cho anh chứ cũng không có lý do gì đặc biệt. Vả lại nếu cứ một câu lại "Đức Tuấn ơi", hai câu lại "Đức Tuấn à" thì nghe chừng... nghiêm trọng quá.
|
Ca sĩ Đức Tuấn. Ảnh: nhacso |
Đến khi đi học cấp hai, Đức Tuấn có thêm một biệt danh nữa là "Khủng Long Nhí". Nghe có vẻ hơi "funny" nhưng bạn bè đã đặt thì đó cũng là một niềm vui Tuấn sẵn sàng đón nhận. Sở dĩ có cái tên này là vì hồi đó Tuấn nhỉnh hơn lũ bạn học một chút nên bị gọi là Khủng Long. Nhưng nguyên cái tên đó thôi thì... nặng nề quá nên các bạn thêm cho cái đuôi "Nhí" để giảm bớt... độ căng thẳng cho cả người gọi lẫn người nghe. Cho đến giờ, một số bạn ca sĩ cũng vẫn gọi Đức Tuấn với cái tên này, mặc dù anh thấy mình không còn "khủng long" tí nào nữa.
"Bắp Cải" Lưu Hương Giang
Cô ca sĩ này thì tự nhận mình là "Hoa hậu biệt danh" vì có rất nhiều tên riêng và lại rất đẹp nữa. Kể đến đầu tiền phải là cái tên "Bắp Cải". Giang rất thích cái tên này vì được bố đặt cho. Giang kể: "Có một lần hai chị em đi làm đầu xù, chị Hương thì không sao nhưng tôi thì đầu cứ phồng lên, lúp xúp, tròn ủng như cái bắp cải ấy. Thế nên, bố lấy ngay tên cây rau này đặt cho cô con gái út". Bây giờ, ở nhà cũng rất ít khi Giang được gọi là Bắp Cải, nhưng khi lưu tên trong list điện thoại, nick name này vẫn được dùng đều đều.
Đấy là ở nhà, còn khi đi học, Giang hay bị gọi là Giang "Dô" vì cái trán như... nửa củ su hào của mình. Đã thế Giang lại thường buộc tóc cao lên tận đỉnh đầu, vuốt ngược hết tóc mái lên để khoe trán nên gọi là Giang "Dô" cũng chẳng oan.
![]() |
Ca sĩ Lưu Hương Giang. Ảnh nghệ sĩ cung cấp |
Lớn thêm chút nữa, khi học cấp ba, biệt danh Giang "Kều" lại được thêm vào. "Hồi đó, mình cao khoảng 1,62 m mà chỉ nặng có 38-39 kg nên trông như sếu luôn. Có mặc quần bò thì chân bé tí như que tăm. Đi học lúc nào cũng bị ngồi bàn cuối. Mà lúc đó thấy mình cao quá cũng xấu hổ, đi cứ khom khom, chẳng dám thẳng lưng". Còn chiều cao hiện tại của Giang là 1,65 m, một con số khá lý tưởng.
Nhưng có lẽ, biệt danh mà bạn bè đồng nghiệp hay gọi nhất là Giang "Đao". Giang bảo, giấu mãi rồi cuối cùng vẫn bị lộ. Cái tên này là do "thằng Tùng Dương" và "cái Khuê" đặt cho. "Lúc đầu hơi tự ái nhưng nghĩ lại thấy cũng... giống mình nên vui vẻ chấp nhận. Đại loại là tôi rất hậu đậu, hay làm đổ vỡ, nhất là chúa hay quên nữa nên cái tên này... quá hợp, chẳng có gì chối cãi được", Giang nói rồi cười rất thoải mái.
Còn khá nhiều cái tên nữa nhưng Giang muốn giữ làm của riêng. Giang bảo: "Tiết lộ cho mọi người bấy nhiêu biệt danh thôi, số còn lại giữ... làm vốn chứ không mọi người biết hết, ra ngoài gặp không gọi Giang mà cứ lấy những cái tên 'nguy hiểm chết người' đó ra gọi thì mất điểm lắm".
(Theo Ngoisao)