David N'gog (từ Paris St Germain sang Liverpool, giá 1,5 triệu bảng). Được xem là sự đầu tư cho tương lai, nhưng với những gì thể hiện trong những lần ra sân, N'gog (áo đỏ) cho thấy anh khó trở thành thế hệ kế cận của những Torres hay Kuyt... dù sở hữu tốc độ, chiều cao cũng như sức trẻ. Rất có thể, anh sẽ phải chia tay sân Anfield trong hè này. |
Younes Kaboul (từ Tottenham sang Portsmouth - 6 triệu). Mùa trước, Kaboul (áo xanh) cũng được xem là một thương vụ thất bại năng nề của Tottenham, đội bỏ ra 7 triệu bảng để tậu anh về từ Auxerre. Còn bây giờ, đến lượt Portsmouth nếm trái đắng vì mua hớ tiền vệ người Pháp gốc Marocco này. |
Dave Kitson (từ Reading sang Stoke City - 5,5 triệu). Là bản hợp đổng kỷ lục của Stoke City và được xem như hy vọng lớn nhất để CLB này trụ lại giải Ngoại hạng, nhưng Kitson (áo đỏ trắng) chẳng có bất kỳ đóng góp tích cực nào cho thấy anh xứng đáng với cái giá 5,5 triệu bảng kỷ lục ấy. Chân sút tóc đỏ này tịt ngòi suốt 18 trận liền và bị Stoke đẩy về lại Reading dưới dạng cầu thủ cho mượn. |
Andrew Johnson (từ Everton sang Fulham – 10,5 triệu). Chân sút 28 tuổi này cũng là bản hợp đồng đắt giá kỷ lục của Fulham. Và tương tự Kitson ở Reading, Johnson (áo trắng) cũng trở thành nỗi thất vọng lớn của CLB thành London mùa này, dù được HLV Roy Hodgson o bế, thường xuyên tạo điều kiện cho đá chính. |
Xisco (từ Deportivo sang Newcastle United – 5,7 triệu). Dù trên ghế HLV có là Kevin Keagan, Joe Kinnear hay mới nhất là Alan Shearer, chân sút người Tây Ban Nha chỉ là sự lựa chọn thứ 5 trên hàng công. Tuy nhiên, chẳng ai có thể trách các HLV này, khi Xisco (áo trắng đen) được đem về sân St James Park bởi vị sếp tuyển mộ bất tài Denise Wise hồi hè năm ngoái. |
Jô (từ CSKA Moscow sang Man City - 19 triệu). Chân sút trẻ người Brazil chưa bao giờ tỏ ra xứng đáng với khoản phí chuyển nhượng khổng lồ mà Man City đã bỏ ra. Anh thậm chí còn trở thành một mầm mống gây bất hòa nội bộ, khi hục hặc với HLV Mark Hughes và vì thế, bị đẩy sang Everton dưới dạng cầu thủ cho mượn hồi tháng 1/2009. |
Deco (từ Barca sang Chelsea – 8 triệu). Tuyển thủ Bồ Đào Nha này từng được xem là mảnh ghép cuối cùng để tạo nên một bức tranh hoàn hảo về Chelsea - đội bóng mạnh nhất châu Âu theo kỳ vọng của ông chủ Abramovich. Nhưng anh chỉ chơi đúng phong độ trong giai đoạn đầu còn sau đó thì đuối dần. Kể từ khi Scolari ra đi, còn bản thân Deco thì chấn thương, anh xem như chìm nghỉm ở Stamford Bridge. |
Marlon King (từ Hull tới Boro – cho mượn). To con, mạnh mẽ, chơi càn lướt và dứt điểm không đến nỗi nào, nhưng chân sút gốc Jamaica này chưa bao giờ chơi đúng kỳ vọng trong màu áo Wigan, Hull City hay Boro hiện nay. Thay vì những bàn thắng, những pha dọn cỗ, tên tuổi của King được biệt tới chủ yếu nhờ các scandal anh hành hung bạn gái hay đánh nhau với đồng đội ở Hull City, Dean Windass. |
David Bentley (từ Blackburn sang Tottenham - 15 triệu). Thuở còn ở Blackburn, Bentley (trái) được xem như ứng viên sáng giá nhất kế thừa vị trí tiền vệ phải của Beckham ở tuyển Anh. Nhưng kể từ khi ra đi, cầu thủ chạy cánh này tụt dốc không phanh và đến giờ, thậm chí còn không giữ nổi suất đá chính trong màu áo Tottenham. |
Robbie Keane (từ Tottenham sang Liverpool – 20,3 triệu). Chân sút người CH Ireland được xem là thất bại lớn nhất của HLV Rafa Benitez trên thị trường chuyển nhượng. 6 tháng sau khi đến Anfield với giá 20,3 triệu bảng, Keane bị Liverpool bán lại cho chính Tottenham với giá 12 triệu bảng. Như vậy, so với hơn 8 triệu bảng hao hụt sau khi đẩy anh trở lại chốn xưa, Liverpool trả giá khoảng 1,1 triệu bảng cho mỗi bàn thắng của Keane. Ngoài ra, tổng số phút cầu thủ này thi đấu cho đội chủ sân Anfield là 1.578. Nếu quy ra tiền, mỗi phút ra sân của Keane tương đương khoảng 5.070 bảng. |
Minh Kha