Một buổi trưa nắng gắt, ở cổng sau bến xe miền Tây bỗng có tiếng kêu thất thanh: "Cứu tôi với, cướp... cướp". Mọi người ào đến, chị Tuyết, hành nghề xe ôm đã 5 năm nay, vừa thở hổn hển vừa chỉ vào người đàn ông đang cúi gằm mặt: "Nó... nó... Khách gì mà mất dạy thế. Tôi không thèm chở cái loại người đó". Hóa ra chẳng phải cướp giật gì mà ông khách đi xe ôm của chị ở giữa đường dám quấy rối chủ xe.
Chị Hồng hành nghề xe ôm 6 năm nay cho biết, chuyện bị khách xù tiền xảy ra như cơm bữa, sợ nhất là mấy người say xỉn và có máu "dê", lên xe ngồi một lát là giở trò sàm sỡ. Chị tấm tức kể: "Có lần gặp ông khách Đài Loan, cứ tưởng sẽ được trả tiền hậu, nào ngờ mới chạy được một đoạn, hắn ôm ghì lấy tôi, xì xồ một tràng tiếng Tàu. Ức quá, tôi đuổi cổ xuống xe và cho mấy cái đạp". Chị tâm sự nhiều lần cũng muốn bỏ nghề, nhưng nghĩ lại hoàn cảnh ngặt nghèo quá nên lại thôi, vả lại làm nghề ngày lâu dần cũng quen.
Ngoài việc đón khách, các nữ xe ôm còn kiêm thêm nhiệm vụ theo dõi hộ các bà, các cô xem chồng có bồ bịch hay lăng nhăng tại các quán hay không, nếu có là chở đi đánh ghen. Chị Dung, một nữ xế ở An Bình cũng là một thám tử bất đắc dĩ như vậy. Tuy nhiên, chị cho biết rất ngại làm việc này, chỉ những người quen thân nhờ, nể quá mới giúp.
Các nữ xe ôm cũng bảo nhau cảnh giác với nạn cướp xe giữa đường, nhưng nhiều chị em vẫn không tránh được. Chị Lan, 28 tuổi, chở khách tại bến xe miền Đông, kể: "Có lần, một chị bảo tôi chở lên Củ Chi, dọc đường trò chuyện rất vui vẻ. Vậy mà đến đoạn đường vắng, chị ta bảo tôi dừng xe và bất ngờ đẩy tôi ngã và giật chiếc dây chuyền rồi lủi mất vào vườn cây".
Tuy vất vả, nhiều khi gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đa số các nữ xe ôm vẫn rất yêu nghề. Bởi đa phần họ là người kiếm thu nhập chính trong gia đình, ngày nào thuận lợi có thể kiểm được 40.000-50.000 đồng.
(Theo Phụ Nữ)