Thoại Hà -
Brida, tiểu thuyết mới nhất của Paulo Coelho đã được "soi" kỹ để cho thấy có những đoạn miêu tả cảnh làm tình phù hợp với tiêu chí giải Bad Sex. Trong tiểu thuyết, nhà văn Paulo Coelho để cho hai nhân vật làm tình với nhau ngay trên vỉa hè của một con đường. Coelho miêu tả:
"Khoảnh khắc khi Eve bị hút chặt vào cơ thể của Adam và hai nửa này cùng với nhau tạo nên Đấng sáng thế". Và "Cuối cùng, nàng không còn có thể điều khiển được thế giới xung quanh mình. Năm giác quan của nàng tiêu tán và nàng không còn đủ mạnh mẽ để níu giữ chúng. Như thể bị một tia sét linh thiêng đánh trúng, nàng thả lỏng hoàn toàn giác quan, thả lỏng thế giới này, cả những con mòng biển ngoài kia, vị mặn của muối, sự cứng cáp của đất, vị biển, những đám mây... Tất cả biến nhòa đi, và nơi họ nằm xuất hiện một vùng ánh sáng màu vàng, nó cứ lớn dần cao dần lên mãi cho đến khi chạm đến những vì tinh tú ở nơi xa nhất, tận dải ngân hà".
![]() |
Paulo Coelho nằm trong danh sách đề cử giải Bad Sex năm nay. |
Trong danh sách giải năm nay, nhiều tiểu thuyết đầu tay cũng nhanh chóng đứng ngay vào hàng ngũ viết về sex không thành công.
Như cuốn All in mind của nhà văn Alastair Campbell. Cuốn này viết về một cuộc làm tình vụng về:
"Anh không dám chắc cái ấy của mình có đặt được đúng nơi anh muốn hay không...", "... giữa những tiếng hổn hển ngắt quãng của họ, anh chắc rằng anh đã đánh mất trinh trắng".
Tuy vậy, đoạn văn trên của Campbell còn bị cho là còn kém xa nhiều ứng cử viên khác.
Sử gia Simon Montefiore cũng là một đối thủ nặng ký với các cây bút khác. Đây là lần đầu tiên ông này chuyển sang viết tiểu thuyết. Cuốn sách viết về dòng họ Sashenka có một phụ nữ dan díu với một nhà văn người Bôhêmiêng: "Ông kéo cái áo ngực của cô xuống, vần vò bầu vú cô và thở dài trong niềm sung sướng: 'Những mạch máu màu xanh đẹp tuyệt vời', ông thì thầm".
Tác giả Ann Allestree còn gây sốc hơn khi viết về tình dục giữa loài sói và chó trong tiểu thuyết đầu tay Triptych of a Young Wolf.
Lễ trao giải năm nay diễn ra vào ngày 25/11 câu lạc bộ có tên In and Out (Ra và Vào) ở London. Giải này do Literary Review tổ chức với mục đích "ngăn các tác giả và nhà xuất bản đưa đến công chúng những đoạn văn chương rườm rà, rối rắm, hời hợt, không có sức thuyết phục về quan hệ tình dục, và thay vì vậy hãy viết những gì là văn chương đích thực".
Năm vừa qua, nhà văn quá cố Norman Mailer đoạt giải này với tiểu thuyết cuối đời The Castle in the Forest.
Danh sách các ứng viên "nặng ký" của năm nay:
- James Buchan với The Gate of Air
- Simon Montefiore với Sashenka
- John Updike với The Widows of Eastwick
- Kathy Lette với To Love, Honour and Betray
- Alastair Campbell với All in the Mind
- Rachel Johnson với Shire Hell
- Isabel Fonseca với Attachment
- Ann Allestree với Triptych of a Young Wolf
- Russell Banks với The Reserve
- Paulo Coelho với Brida
(Nguồn: Guardian)