Nguyễn Văn Chung - người hùng xứ Tân Kỳ
![]() |
| Các cầu thủ U14 trong lễ khen thưởng. |
Sinh ngày 21/10/1991, tại huyện Tân Kỳ (Nghệ An), tiền đạo cao 1,54 m, nặng 50 kg này được xem là người hùng của Việt Nam tại giải bóng đá U14 Đông Nam Á với 10 bàn thắng qua 6 trận. HLV Cao Phi Đại nhận xét: "Tôi thích nhất tốc độ và sự lăn xả của Chung. Em hoạt động trên sân không biết mệt mỏi, có khả năng bứt phá cao, chơi bóng khôn khéo và điềm tĩnh hiếm thấy. Nếu em phát triển chiều cao tốt hơn nữa, tôi nghĩ chúng ta sẽ có một Huỳnh Đức thứ hai". Nói về mình, người hùng xứ Tân Kỳ khiêm tốn nói: "Em chỉ làm công việc cuối cùng khi Ngọc, Khánh hay Thọ dọn cỗ mà thôi. Em nhận thấy cần phải sắc hơn nữa ở những pha đánh đầu và hoàn thiện quả sút chân trái. Trong 10 bàn thắng, em thích nhất 2 bàn vào lưới Malaysia và bàn vào lưới Thái Lan. Em muốn được như anh Văn Sỹ Hùng".
Nguyễn Minh Ngọc - chuyên gia sút phạt
Sinh ngày 14/3/1990, cao 1,56 m, nặng 54 kg, tiền vệ trụ kiêm thủ môn dự bị Nguyễn Minh Ngọc được coi là lá phổi của U14. Đây là một cầu thủ đa năng, luôn chơi với cường độ cao. Ấn tượng lớn nhất ở Ngọc là sút xa cực tốt, đặc biệt hầu hết các quả đá phạt trực tiếp của em đều thành bàn (4/6 bàn thắng của Ngọc là các quả đá phạt). Xuất thân từ Hà Tĩnh, Ngọc được HLV Cao Phi Đại đưa về Nghệ An 2 năm qua. Ông đánh giá: "Ngọc rất tích cực đeo bám, không bao giờ nản chí và khi có cơ hội là mạnh dạn sút, bất kể cự ly. Chính điều đó làm cho đối phương không dám đẩy cao đội hình, ngay cả đội Lào cũng ngán các quả sút xa của Ngọc". Còn Ngọc tự nhận xét: "Tôi còn phải tập những cú đá phạt kỹ thuật như của anh Văn Quyến, bởi hiện tôi chỉ sút mạnh chứ chưa khéo".
Trương Đắc Khánh - chân trái "trên cả mong đợi"
Trương Đắc Khánh ghi 3 bàn thắng tại giải Đông Nam Á và tất cả đều bằng chân trái. Tiền đạo sinh ngày 18/1/1990 (cao 1,61 m, nặng 54 kg) này có cái chân trái khá lạ lùng, rất nhanh và rất dẻo hệt như Ba Đẻn của Thể Công ngày xưa. Nhưng lối chơi của Khánh lại tương tự cựu tiền đạo to béo Lưu Tấn Liêm của Hải Quan (cầm bóng đột phá như mũi tên xuyên thẳng). Khánh có thể đi bóng qua 2-3 cầu thủ với một tốc độ "kinh hoàng" và tung những cú sút sấm sét. HLV Đại nhận xét: "Đắc Khánh tấn công rất hữu hiệu, ít khi để mất bóng. Nhưng em cần phải cố gắng nhiều hơn vì khả năng hỗ trợ phòng thủ còn yếu".
Mai Thái Uy - "Hồng Sơn nhí"
Sinh ngày 24/9/1991, cao 1,48 m, nặng 46 kg, Mai Thái Uy được anh em trong đội ví như Hồng Sơn của U14. Uy chơi tiền vệ tấn công hơi thiên về bên phải, có lối dẫn bóng che người rất khéo, có những pha đảo cánh xuống biên chuyền chính xác cho đồng đội và đôi lúc tự mình xông lên ghi bàn. Uy đã có 2 bàn thắng vào lưới Malaysia và Campuchia đều rất đẹp. Ông Ngô Xuân Quýnh, phó đoàn, nhận xét: "Uy là mẫu cầu thủ cần mẫn và cũng rất sáng tạo trong cách chơi". Còn HLV Cao Phi Đại nói: "Tôi rất hài lòng vì Uy chơi khá uy lực. Cùng với Ngọc, Uy là cầu thủ càn quét ở giữa rất tốt. Nhưng em cần phải rèn luyện hơn nữa cú dứt điểm ở tầm xa". Chính Uy cũng phải thừa nhận: "Tôi còn yếu chân trái".
Lê Dũng Mạnh - lá chắn hữu hiệu
Sinh ngày 7/5/1990, cao 1,58 m, nặng 51 kg, Dũng Mạnh là trung vệ chơi ổn định nhất của hàng phòng thủ U14 Việt Nam. Em là cầu thủ tựa như Huy Hoàng hay Ngọc Tú của SLNA. Mạnh chơi chắc chắn, đôi khi liều lĩnh nhưng hiệu quả, khi đã kèm ai thì kiên quyết không cho đối thủ "thoát". Trong trận tranh HC đồng, tiền đạo Thái Lan dù cao to nhưng đã bị Dũng Mạnh vô hiệu hoá. HLV Đại đánh giá: "Dũng Mạnh là cầu thủ chơi thành công nhất ở hàng thủ, rất tự tin và luôn sẵn sàng đối mặt với khó khăn. Đặc biệt khi cắt bóng, Mạnh tổ chức phản công khá tốt. Chỉ cần rèn luyện thêm sức mạnh và độ lỳ lợm, Mạnh sẽ thành trung vệ khá sau này". Dũng Mạnh còn đoạt thành tích rất đáng khen là vô địch cuộc thi kỹ thuật ở giải đấu này.
(Theo Thanh Niên)
