From: Viet Pham
Sent: Saturday, November 27, 2010 5:21 PM
Gửi chị Thu!
Tôi rất hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của chị, vì bản thân tôi cũng đã trải qua tình trạng tương tự. Mặc dù hai bên gia đình chúng tôi không đến mức phản đối quyết liệt, nhưng những tiên đoán dựa trên tuổi tác cũng đủ khiến chúng tôi sờn lòng mà chia tay. Tôi rất phản đối những ai cho rằng chuyện hợp hay không hợp tuổi là điều vớ vẩn, nhưng tôi không là người mê tín dị đoan.
Ngược lại, tôi là người làm khoa học, thế nên chỉ những gì đã được chứng minh hoặc thực nghiệm một cách công khai, đúng bài bản thì tôi mới hoàn toàn tin. Vấn đề là ở chỗ, cái gì đã được chứng minh là đúng thì nó đúng, nhưng cái chưa được chứng minh thì chưa chắc nó sai, nói cách khác, tồn tại một xác suất là nó đúng, dù nhỏ.
Trong trường hợp của chị, đáng tiếc dự đoán về tuổi tác lại cho thấy có sự liên quan đến tính mạng, cũng giống như trường hợp của tôi trước đây. Có nghĩa là cái giá phải trả nếu hai người lấy nhau và điều dự đoán xảy ra có thế nói là vô cùng, đối với người bị ứng vào dự đoán, từ đó suy ra mức độ rủi ro cũng rất lớn.
Quan trọng nhất là cả hai đã được dự báo trước, sự dằn vặt có thể sẽ đeo bám người còn lại đến hết cuộc đời. Tôi cho rằng cha mẹ hai bên ngăn cản cũng là vì muốn tốt cho con cái mình thôi, nên chị cứ suy nghĩ cẩn thận. Chuyện chia tay mặc dù rất đau khổ, nhưng không phải là không thể. Nỗi đau qua thời gian cũng sẽ vơi, dành chỗ cho một tình cảm khác nảy sinh. Vài ý kiến xin chia sẻ cùng chị.