![]() |
Đông đảo người dân đến nghe toà tuyên án. |
Thân nhân các bị cáo đứng thành từng nhóm im lặng, trong số họ có cả người già và trẻ nhỏ. Khi đoàn xe dẫn giải bị cáo đến họ ùa ra vẫy gọi người thân. Có bị cáo quay lại nhìn cười đáp trả, có người lẳng lặng đi thẳng. Phạm Sỹ Chiến - được tại ngoại trong vụ án - lặng lẽ vòng lối cổng bên bước thẳng vào toà. Trần Mai Hạnh không còn dáng vẻ tự tin như mọi ngày, vừa đi vừa nhìn xuống đường như đang suy nghĩ gì đó. Một số bị cáo khác được tại ngoại trong vụ án giết hại Phan Lê Sơn thì trầm ngâm chờ đợi ngoài khuôn viên.
![]() |
Bà Nguyệt, vợ đầu của Năm Cam. |
Bà Nguyệt, người vợ đầu tiên của Năm Cam, trang điểm khá cẩn thận, đội chiếc nón rộng vành đen, đến toà với hai người bạn. Bà tâm sự: "Sau khi anh Cam bị bắt, tôi đã xuống tóc, hàng ngày niệm Phật để ảnh tai qua nạn khỏi. Tôi không nghĩ anh ấy giết người mà là do bọn đàn em làm rồi đổ vấy cho".
![]() |
Ni cô Ánh, con gái Năm Cam. |
Người con trai kế út của Trương Văn Cam, đang công tác tại một công ty xuất nhập khẩu, khi được phóng viên nước ngoài phỏng vấn cũng khẳng định cha mình không chủ mưu giết Dung Hà. Còn cô con gái của "ông trùm", ni cô Ánh, tâm sự: “Tôi bây giờ không có ý kiến gì về tội trạng của cha mình. Toà án đã có hết những khung hình phạt, có sửa đổi được hay không là thuộc quyền phán xét của toà. Tôi chỉ biết ngày đêm ăn chay, cầu nguyện mong mọi việc an lành cho cha” .
Chú Dương Liễu Châu, cán bộ hưu trí vào TP HCM thăm người thân, lẽ ra đã về từ lâu nhưng cũng cố nán lại xem phần kết phiên tòa sơ thẩm này. Ông tâm sự: "Tôi biết Sơn "Bạch Tạng" và Thuyết "Chăn Voi" từ khi chúng còn bé. Nhưng tôi quan tâm hơn cả là những cán bộ, quan chức phạm tội. Thật đau xót vì họ được ăn học, dạy dỗ đàng hoàng nhưng lại sa chân vào mạng lưới tội phạm".
![]() |
Vợ chồng bác Lộc. |
Vợ chồng bác Trần Văn Lộc, 76 tuổi, ngụ tại chung cư Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh, khá bức xúc trong việc các luật sư đề nghị tuyên vô tội cho các quan chức: “Chúng tôi theo dõi suốt phiên tòa từ buổi khai mạc. Tôi cho rằng với việc toà cho các bị cáo tự bào chữa và các luật sư được công khai gỡ tội cho phạm nhân là một thay đổi mới của pháp luật nước ta. Nhưng bào chữa rằng quan chức cấp cao như Phạm Sỹ Chiến, Trần Mai Hạnh vô tội thì thật vô lý. Đáng lẽ chính họ phải là những người chịu trách nhiệm nhiều nhất”.
Anh Thịnh, kế toán công ty TNHH Phương Đông, lại quan tâm ở chi tiết khác: “Tôi thấy vẫn còn khúc mắc xung quanh lời khai của một số bị cáo rằng Tống Viết Hoà mới là chủ mưu giết Dung Hà. Nếu vậy thật nguy hiểm, không biết còn bao nhiêu tay anh chị xã hội đen đang ngoi lên thay thế Năm Cam. Là một người dân thành phố, tôi rất lo lắng”. Còn anh Huỳnh dự đoán: "Chắc Năm Cam sẽ lĩnh án tử hình. Nhưng thế thì nặng nề quá. Tôi nghĩ chỉ cần tù chung thân, và giáo dục họ để họ suy xét những việc sai trái đã làm. Vậy thôi cũng đủ răn đe".
![]() |
Vợ chồng Lâm "Chín Ngón" vui vẻ bước vào toà, chờ nghe hình phạt cho những kẻ hãm hại họ. |
Trên sân tòa còn xuất hiện một số người nước ngoài. Bà Evelin, quốc tịch Anh, sống tại TP HCM vài năm nay, cho biết đã nghe nhiều về vụ án này. Hôm nay bà tới tòa để tận mắt chứng kiến việc xét xử của tòa án Việt Nam. “Tôi thật ngạc nhiên trước quang cảnh tại đây. Người dân thành phố khá quan tâm đến tình hình xã hội”, bà nói.
Giữa rất đông các thân nhân của bị cáo, những người dân đến xem toà tuyên án, có cả mẹ của đạo diễn Nguyễn Lâm. Bà chuẩn bị khá đầy đủ đồ ăn, sẵn sàng chờ theo dõi vụ án, chỉ đơn giản là để "góp ý cho con làm phim".
Mỗi người một tâm trạng, một ý kiến, bởi lẽ họ đứng ở các vị trí khác nhau. Nhưng tựu chung lại, tất cả cùng đang chờ đợi một bản án sẽ được tuyên vào ngày mai.
Nhóm phóng viên