Con trẻ luôn là mối quan tâm hàng đầu của cha mẹ. Trên mạng xã hội, các ông bố, bà mẹ cũng thể hiện những tình cảm trìu mến của mình dành cho con hay ghi lại những câu chuyện ngộ nghĩnh, đáng yêu của các bé. Dưới đây là tổng hợp những chia sẻ đặc sặc của phụ huynh về con cái trên Facebook tuần qua:

Vợ chồng anh Nguyễn Quyết (nhà báo) và con trai trong năm đầu đời của bé. Hiện Ken, con trai anh đã gần 5 tuổi.
Status 1:
Bạn có con gái khoe chuyện rủ cô nàng đi cắt tóc, spa. Còn mềnh có ông con giai, giờ này vẫn theo chân bố nó ngồi trà đá, đánh cờ tướng dưới sân khu chưa thấy lên. Chả nhẽ tôi ngồi xem "Cô dâu 8 tuổi"? (Mẹ Đậu Đậu, viết về con trai 3 tuổi).
Status 2
Nó đi học lớp hai chính thức một tuần mà vẫn chưa nhớ lại được hết chữ. Ngồi học được 5 phút là đòi giải lao để ôm ấp: "Con thấy mình thiếu thốn tình cảm quá". Cho nó đủ tình cảm, được 5 phút nó lại xin nghỉ ra chơi: "Con cần uống sữa tuyệt chủng ít đường để cao lớn".
Uống sữa tuyệt chủng xong đòi lục đống sách giáo khoa lớp một đã cất vào kho, "để con đi tìm chữ Vờ! Nhất định phải có chữ Vờ chứ! Con không nhớ cách viết được chữ Vờ, mà con chẳng muốn cô giáo bị buồn!".
Tìm xong chữ Vờ thì kêu đau mỏi lưng và chất 3 cái gối quanh ghế ngồi. Sau đó là tự nguyện xin được học Toán, và học như thế này đấy.
Lớp Hai vẫn kinh khủng như lớp một hả các mẹ? (Chị Nguyễn Quỳnh Hương, nhà báo, viết về con gái Thóc, 7 tuổi).

Hình ảnh bé Thóc khi học bài ở nhà trong góc máy của mẹ.
Status 3
Đêm qua đi ngủ, mẹ dành thời gian nói chuyện, kể cho con nghe về tình hình lũ lụt ở Quảng Ninh và Điện Biên. Bạn Gạo chăm chú và tỏ ra xúc động lắm. Mẹ hỏi con thử nghĩ xem mình có thể làm gì để giúp được các bạn. Bạn ấy nói với mẹ là mẹ trích tài khoản của con ra để gửi cho các bạn tiền nhé.
Mẹ rất ngạc nhiên vì từ trước đến giờ con không bao giờ đồng ý lấy tiền đó để mua bất kỳ cái gì vì con tiết kiệm để ôm mộng đi du lịch Nhật Bản, nơi mà con luôn khao khát được đến vì ảnh hưởng rất lớn từ những cuốn truyện Nhật Bản con đã đọc. Trưa nay con đưa mẹ xem thư của con viết gửi các bạn học sinh đang ở vùng lũ lụt - cảm thấy thật đáng yêu! (Mẹ bé Gạo, Minh Khai, Hà Nội)

Lá thư bé Gạo gửi các bạn vùng lũ lụt.
Status 4
Con gái mình làm cho mình hạnh phúc. Mình hay vin vào cô ấy để vượt qua mọi khó khăn. Nên chiều nay sẽ bớt làm, về sớm, đón con, đi chợ. Mình thích vậy. (Ngô Thu Lý, nhà báo, viết về con gái 6 tuổi).
Status 5
Mỗi tháng một lần, cứ chiều cuối tuần, Nhím sẽ gấp đồ dư của cả nhà gọn gàng rồi cho vào túi. Bố sẽ giúp viết tờ giấy kia và mang xuống để ở hộp cứu hỏa ngay cầu thang bộ. Đồ là quần áo, giày dép, đồ dùng, có thể dùng rồi hoặc mới tinh bởi nhiều món được tặng mà không xài. Ai muốn lấy cứ tự nhiên, nhưng thường là các chú bảo vệ hoặc các cô lao công. (Bố bé Nhím, TP HCM)

Status 6
Sáng mở mắt ra là dọn dẹp, xong quay ra nướng bánh đợi con dậy cho nó ăn sáng. Một tay bế Vi nhèo nhẽo đòi mẹ. Chip dậy, uống nước xong chạy ra. Mẹ dọn đĩa, cắt bánh, rót sữa để lên bàn, bảo: "Con ăn đi nha!". Rồi mình quay ra làm tiếp việc, vừa lau nhà vừa bế Vi, trong đầu nhẩm việc cần làm cho kịp giờ ăn của hai đứa (bác giúp việc nghỉ mãi mà mẹ vẫn chưa quen với việc làm tất cả mọi việc trong nhà). Bỗng nhiên nghe sau lưng tiếng nó:
- Mẹ!
- Ơi con, mẹ đây!
- Mời mẹ nghỉ tay làm việc, ăn bánh với con!
Quay ra thấy nó đã mếu xệch sắp khóc. Con nhõi nhà tôi, yêu mẹ, nể mẹ, sợ mẹ, giờ còn biết xót mẹ vất vả rồi đấy! Cưng lắm luôn, bõ công tôi sinh tuyền con gái đấy mà! (Mẹ Chíp - viết về cô con gái lớn 4 tuổi).
Linh Linh (tổng hợp)
Bạn có thể chia sẻ những status mình viết cho con về doisong@vnexpress.net