Christina Anguilera. |
Tôi muốn mua sắm một chiếc ôtô riêng để được tự do lái xe đến những nơi mình thích. Tôi ao ước được đi đó đây, tiếp cận với nhiều nền văn hóa khác nhau, và nơi tôi mong được chiêm ngưỡng nhất là quê hương của cha mình, đất nước Ecuador. Các bạn biết không, tôi rất tự hào về người cha của mình. Cha tôi ở trong quân đội một thời gian dài và hồi bé, tôi khao khát được mọi người gọi là "cô bé quân nhân" nghịch ngợm. Giờ đây khi đã nổi tiếng, tôi vẫn luôn tự hào vì mình có một phong cách hơi giống quân đội và bí quyết giữ giọng tốt nhất đối với tôi là uống trà pha mật ong mỗi ngày.
(Theo AN&TĐ)