![]() |
|
Những trận sạt lở này đã đưa người dân xã Tân Đức đến cuộc sống bị cô lập. |
Nông trường Suối Hai, nơi 19 hộ dân đang định cư, là khu vực chỉ có những quả đồi đất sạn, chỉ trồng được cây sắn và dứa. Nơi đây vẫn chưa có điện, nước sạch cũng không có, đường sá đi lại khó khăn. Đặc biệt, ông Văn còn cho biết: "Đã 3 năm qua những hộ gia đình ở đây phải sống trong cảnh nghèo khổ thiếu thốn đủ mọi thứ, ốm đau không có trạm y tế để khám chữa bệnh, con em chúng tôi phải đi học nhờ ở những trường trái tuyến do đó các khoản đóng góp luôn nhiều gấp đôi, nhiều cháu gia đình khó khăn đã phải bỏ học...".
Ngày 1/7/1998, 19 hộ dân của xã Tân Đức huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây đã phải di dời khẩn cấp đến Nông trường Suối Hai thuộc huyện Ba Vì tránh nạn sạt lở đất theo quyết định của UBND huyện. Ông Tạ Quốc Văn cho biết: "Khi chuyển đến định cư tại Nông trường Suối Hai, chúng tôi đã bị cắt khẩu ở xã Tân Đức, hiện nay đơn vị hành chính trực tiếp của chúng tôi là UBND huyện".
Thế nhưng khi 19 hộ dân mong muốn được vay vốn để sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, Nông trường Suối Hai không cho vay. Cả ngân hàng huyện Ba Vì cũng bỏ rơi họ. Ngày 27/4, ông Văn đại diện cho 19 hộ làm đơn gửi tới Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Vì xin vay vốn sản xuất kinh doanh. Đến ngày 10/5, Giám đốc Ngân hàng trả lời thẳng thừng: "Không giải quyết cho vay được vì không đủ điều kiện pháp lý, địa bàn cư trú không có người xác nhận". Thậm chí ông Văn còn cam kết sẽ dùng lương hưu hằng tháng để trả nợ ngân hàng nhưng vẫn không được ngân hàng chấp nhận cho vay.
Hàng chục hộ dân trên đồi dứa của Nông trường Suối Hai đã 3 năm nay sống ở đây, vậy mà bây giờ vẫn không thuộc đơn vị hành chính cơ sở nào, họ không biết bấu víu vào đâu. Ông Văn cùng những người dân ở đây không giấu được sự tuyệt vọng nói: "Đã hơn 40 lần chúng tôi đến huyện để kêu cứu, nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa nhòm ngó đến".
(Theo Lao Động)
