Họ cho rằng, nhận tiền của Ban quản lý dự án và tự thuê nhà hoặc vào sống tại các căn hộ chung cư do Ban quản lý bố trí đều là cách giải quyết quá chung chung, mơ hồ và chưa thỏa đáng. Trong khi đó, đến nay, các cơ quan liên quan vẫn chưa có giám định cụ thể về những sai phạm tại công trình này.
Người dân khu vực phường 22 (Bình Thạnh) đã chỉ ra nhiều sai sót trong quá trình thi công. Hầm chui Văn Thánh 2 hiện giờ đang bị nứt trầm trọng ở tường chắn hai bên dốc cầu (xây bằng gạch đá) , nóc hầm có độ võng lớn, dầm dỡ đan có nhiều chỗ nứt, nhất là chỗ gối tựa đầu cột.
Ông Trần Đức Anh, ở tại A17/2, sát bờ trái dốc cầu nói: "Tôi đảm bảo toàn bộ tường chắn hai bên dốc cầu đều không có móng. Đà được đúc trên nền đất yếu, những cột chịu lực được đặt trên tảng bê tông đúc sẵn hình bánh ú, có chừa đầu sắt để nối với trụ. Nhiều khi tảng bê tông nằm lệch một bên người ta không điều chỉnh cho khớp mà cứ thế bẻ đầu sắt lệch sang theo cho dính vào trụ rồi xây gạch lên và lấp đất lại".
Ông cho biết thêm, việc thi công đường cống ngầm thoát nước (ống bêtông tròn) cũng là một nguyên nhân gây sụt lún. Khi đào đất đặt cống, mưa đã làm trôi đáng kể phần đất nền. Nhưng sau khi đặt ống xong, họ chỉ lấp sơ phần đất và thi công bề mặt. Bề ngoài thì bình thường nhưng thực chất đất không chặt và chắc chắn sẽ lún sau một thời gian. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có cơ quan chức năng nào của thành phố cũng như Bộ GTVT phát hiện ra chi tiết này.
Ông Nguyễn Văn Dũng - Ban điều hành tổ dân phố 7, khu phố 1 (phía tường đổ) cho biết, tường được xây lại cũng không có móng, hỏi đội thi công, họ chỉ... cười. Xây xong, họ đổ đất để lấp những chỗ bị sụt lún, nhưng vì sợ tường lại đổ nên để trống một khoảng chạy dọc theo bờ tường giống như đường cống thoát nước và lót đan bêtông lên bề mặt. Họ giải thích với chúng tôi: "Tại thiết kế nó vậy".
(Theo Tiền Phong)