Yêu anh đầu tiên, mọi thứ vô cùng khó khăn, thậm chí tưởng ly hôn nghìn lần nhưng rồi đến giờ chúng tôi bền vững bên nhau. Anh thứ hai tôi yêu đến si mê, có thể cho anh ấy cả thế giới của mình. Tôi làm lụng cật lực để cho anh ấy một mái ấm thực sự. Khi anh thứ ba đến, tôi lo lắng, bực bội lắm vì dịch bệnh Covid-19 thế này mà anh tìm đến tôi một cách kỳ lạ, làm tôi không đỡ kịp vì không chuẩn bị gì hết. Người tình của tôi xinh trai như thiên thần vậy, nghĩ đến nụ cười toét miệng của anh ấy mà bản thân không thấy hối hận gì hết. Có lẽ tình yêu đó, thanh xuân đó, căn nhà ấm áp đó tôi dành hết cho mấy người tình của mình rồi.
Dù tôi có kiếm được nhiều tiền đến đâu thì vẫn thích hàng ngày được chăm sóc họ, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách của cuộc đời để mang đến cho họ những gì tinh túy nhất, tuyệt vời nhất. Tôi không hối hận dù kha khá lần họ làm tôi mệt mỏi, chán nản, muốn bỏ cuộc. Sau tất cả, tôi nhận lại là nụ cười, nụ hôn hàng ngày, là tấm chân tình họ dành cho mình. Cảm ơn cuộc đời này đã mang những chàng trai bé nhỏ đó đến bên tôi.
Hạnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc