![]() |
Thành phố hoa Đà Lạt được nhiều người lựa chọn. (Sài gòn giải phóng) |
Nhiều người lại "lánh nạn" vì sợ tốn kém trong chi tiêu, quà cáp, biếu xén. Có người chọn địa điểm du lịch trong nước làm nơi trốn Tết, người khá hơn thì chọn ở nước ngoài. Mặc cho không khí vui xuân tưng bừng khắp nơi, họ đi tìm một không gian riêng, không bị quấy rầy, ảnh hưởng bởi những điều không mang lại cho họ niềm vui trong dịp Tết.
Khoảng lặng của năm
Tết mới là thời gian quý báu nhất trong năm của mọi người, là kỳ nghỉ dài nhất để vợ chồng con cái sum vầy trong mấy ngày Tết. Song những người trốn Tết chấp nhận để con cái ông bà chăm, vợ chồng tranh thủ có được thời gian nghỉ dài ngày đi xa tìm những giây phút riêng tư sau cả năm làm việc căng thẳng. Những tour đi Thái, Lào, Campuchia với giá rẻ luôn được tận dụng tối đa, vừa có được ngày nghỉ ngon lành cùng vợ chồng, vừa thoát được không khí Tết ồn ào sôi động, lại được tiếng đi nước ngoài.
Đôi vợ chồng trẻ Hưng - Thắm chủ một cửa hàng bán thiết bị máy tính trên đường Huỳnh Văn Bánh (TP HCM), cứ mỗi dịp Tết đến cả hai vợ chồng giao nhà cho ông bà nội, chọn những tour giá rẻ đi Campuchia hoặc Thái cho qua Tết thì về. Hưng cho biết: 'Vợ chồng mình ăn Tết xa nhà tính ra đã 3 lần. Suốt năm ở nhà lo làm, Tết mới có dịp nghỉ để đi chơi, nhà cửa con cái có ông bà lo rồi. Được cái ông bà cũng thoáng tính nên vợ chồng cứ giao nhà rồi thoải mái muốn đi đâu thì đi".
Có những người ăn Tết xa nhà đã thành thói quen như Quốc Hưng - Phó giám đốc một công ty chuyên nhập máy móc, thiết bị mạ kẽm ở Hóc Môn. Do từ hồi cấp 3 được gia đình cho đi du học, rồi theo học đại học luôn ở nước ngoài, trải qua bao năm xa nhà nên cảm giác Tết với Hưng giờ cũng không còn đậm như xưa. Hơn nữa, chuyện làm ăn ổn định, có nhiều mối giao dịch buôn bán qua lại, nên quan hệ giao tiếp nhiều. Tết đến, Hưng lại tìm cớ để đi nước ngoài trốn. “Bạn làm ăn với mình nhiều, mỗi lần Tết là một lần khổ vì bạn bè đến rủ ăn nhậu triền miên, không đi thì không được vì là đối tác quan trọng, mà đi thì chịu không nổi những trận nhậu từ sáng tới đêm khuya. Có năm nhậu say quá tối về tự mình ủi xe vào lề đường bể nát đèn trước, gãy phuộc, may mà người chỉ bị xây xát nhẹ. Giờ nghe Tết đến là sợ", Hưng giải thích.
Muôn kiểu trốn Tết
Trốn Tết ở nước ngoài ngày càng được những người trẻ ưa chuộng, cách suy nghĩ của các bậc cha mẹ hiện cũng thoáng hơn, không gò ép ngày Tết phải là những ngày sum họp cùng gia đình như trước nữa. Chuyện đi lại trong nước ngoài nước cũng dễ dàng hơn. Không chỉ chuộng đi nước ngoài, những địa danh trong nước như Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết cũng được nhiều bạn trẻ chú ý đến mỗi độ xuân về. Tuy nhiên đi trốn trong nước có phần hơi... chán hơn so với nước ngoài. Bạn Thu Trang - đã có kinh nghiệm trốn Tết cùng gia đình nhỏ được hai lần - kể lại: “Năm ngoái mình cùng ông xã và đứa nhỏ lên Đà Lạt ăn Tết. Sum vầy với gia đình thì hạnh phúc nhưng do mấy ngày Tết nên dịch vụ trong nước ở đâu cũng kém, ra quán xá thì đóng cửa, ngay cả khách sạn cũng chẳng có người dọn phòng, thức ăn chẳng ai nấu, cuối cùng cả nhà chọn giải pháp ăn mì gói mà ngay đến nước đun sôi cũng không có, phải tự mượn xoong nồi mà nấu lấy để ăn, qua mấy ngày Tết về nhà ai cũng sụt đi gần 2 kg”.
Với những người có gia đình, rủ nhau trốn Tết còn có đôi có lứa, ít ra cũng bớt buồn. Gặp những người còn thuộc lính phòng không, trốn Tết lại theo kiểu khác. Như Khoa Nam - nhân viên một công ty nghiên cứu thị trường - tâm sự, nghe Tết đến là thấy chán, nào là phải quà cáp cho các sếp, mà sếp thì uống rượu chứ đâu chịu uống bia. Quà lớn cho sếp lớn, quà nhỏ cho sếp nhỏ, trong khi lương bổng thì chông chênh mức 2,5 triệu đồng/tháng. Rồi phải hội tụ bạn bè, ăn nhậu bét nhè, lại còn phải lì xì cho con mấy thằng bạn là muốn ốm đòn chứ chưa kể đến đám em cháu lóc nhóc trong gia đình. Nên cứ dịp Tết đến Nam hay lấy cớ làm một lèo về quê ngoại ở tận Sóc Trăng nằm lì ở đó đến ngày đi làm thì mò lên, mọi đường dây liên lạc tạm thời bị gián đoạn trong mấy ngày Tết. Một kiểu trốn Tết ít tốn kém, nhưng cũng chẳng lấy gì làm vui.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)