Chào các bạn đọc của VnExpress.net
Thời gian qua, đọc bao nhiêu tin tức về tác hại của game online cũng như những nhìn nhận tiêu cực về game online, tôi có một vài ý kiến riêng.
Tôi không phê phán về các nhận xét của các phương tiện truyền thông về game online, vì chuyện này cũng đã có nhiều người nói rồi, nhưng chẳng đi đến đâu cả. Tôi cũng không nói những người đó chưa từng chơi game online. Ở đây, tôi chỉ gói gọn trong câu chuyện của những game thủ mà tôi được biết.
Võ Lâm Truyền Kỳ - ngày ... tháng ... năm .... (không nhớ chính xác).
Sau khi server Thục Sơn mở cửa một thời gian, chúng tôi offline và gặp mặt nhau ngoài đời. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia offline trong một thế giới ảo và gặp mặt những con người mà chúng tôi đánh nhau, tranh giành nhau và thậm chí "chửi nhau" hàng ngày. Ngày đó, chúng tôi có thể dành thời gian chơi game 10-16 thậm chí 20h một ngày. Nếu nhìn nhận những con số đó, chúng tôi là những người nghiện game thật sự. Ngày đó, hai Bang Đoạt Hồn và Tiêu Diêu của Thục Sơn không phải là mạnh, nhưng cũng chẳng yếu.
Cũng phải công nhận rằng, vì mê game, chúng tôi đã nhiều lần bỏ qua những buổi tiệc, những công việc bên ngoài. Nhưng chẳng ai trong chúng tôi bị ảnh hưởng nhiều đến công việc cả. Tôi là người nghỉ game đầu tiên (vì cả nhóm chuyển server), đến giờ phút này thì hầu như tất cả đều tự giác nghỉ game cả.
Vậy tác hại chúng tôi nhận được thế nào? Tôi xin điểm qua một vài gương mặt mà tôi vẫn còn liên hệ và quan tâm.
Balloon: hiện là chủ một quán bar, phong cách phục vụ lịch sự, công việc làm ăn tiến triển phát đạt.
P.M.Cuong: đang phụ trách balloon trong công việc quản lý quán bar (trước khi chơi game, cả hai không biết nhau).
Tieuson: đang làm ăn tốt trong lĩnh vực xây dựng.
Minh: đã đi làm việc khác kể từ khi nghỉ game. Trong thời gian chơi game, Minh là quản lý của một tiệm internet.
xxrt1xx: đang là designer cho một công ty Quảng cáo.
bePhuong: đang làm việc cho một công ty media nước ngoài.
KhongMinh: đoạt được học bổng toàn phần du học tại Mỹ trong thời gian đang chơi game (lớp 11), hiện đang là SV năm thứ 2 tại Mỹ. Vừa học vừa làm và đạt kết quả rất tốt. Trường hợp này, các anh em chúng tôi cấm vào game khi thi (chúng tôi treo acc giúp) và những lúc việc học căng thẳng.
HoangAiNhu: hiện là trưởng phòng kinh doanh của một công ty thiết kế, xây dựng.
Huancaca: đang là một trong những nhân viên chủ chốt của một công ty rất nổi tiếng.
Thuylinh: giám đốc một công ty du lịch.
lieuthailai: kỹ thuật viên tin học, đang làm việc tốt.
toanbake: hiện là trưởng chi nhánh một ngân hàng lớn.
Ngoài ra, còn có những tên tuổi lớn của game như Vuongtrungduong, anhTâm, hugodaisu... đã thành công từ lúc còn chơi game...
Trong những người chúng tôi chơi và biết, không có trường hợp nào phải đi ăn cắp tiền hoặc đi cướp để chơi game online, cũng không có ai vì game mà làm những việc có hại cho xã hội cả.
Có thể các bạn có thể nói rằng, chúng tôi là một nhóm cá biệt. Nhưng thật tình chúng tôi chẳng hề quen biết nhau trước khi chơi game và đã rất thân thiết nhau sau khi bỏ game và chúng tôi cũng vô tình vào chung 1 nhóm chứ không phải thông qua sàng lọc hay chọn lựa. Chúng tôi chơi game chỉ vì giải trí, nhưng chúng tôi cũng chẳng thua xa những game chuyên nghiệp bao nhiêu.
Thông qua bài viết này, tôi chỉ muốn mọi người nhìn nhận thêm một mặt khác của game online, chứ đừng nhìn game online giống như thứ thuốc độc đang đầu độc xã hội mà chẳng có gì tốt đẹp cả.
Minh Long