Buổi sáng ngày 3/11, nhà thiết kế đồ họa 28 tuổi ở Northampton, bang New York, đã tải trò Trứng gà, cho phép người dùng thử làm nông dân nuôi gà.
"Bạn càng nuôi nhiều gà thì càng có nhiều trứng. Càng có nhiều trứng thì lại cần càng nhiều xe tải để vận chuyển", Council nói.
Đến trưa 4/11, khi kết quả bầu cử tại từng bang đang nhảy nhót trên bản đồ và gây xáo trộn tâm trí, Council đã đạt cấp độ Trứng lượng tử. Trứng lượng tử nghĩa là gì? Không cần quan tâm, chỉ cần biết nó đủ để đánh bại bài toán bầu cử.

Nhân viên một nhà hàng ở Mỹ theo dõi kết quả bầu cử trên tivi tối 3/11. Ảnh: AFP
Người Mỹ đi ngủ vào tối 3/11 mà không biết ai sẽ là tổng thống, và thức dậy cũng không biết khi nào sẽ có câu trả lời. Thế là mọi người hít sâu một hơi, cố gắng làm những việc bình thường để vượt qua một ngày không bình thường.
Susie Shaffer, 69 tuổi, sống ở Silver Spring, bang Maryland, dành thời gian cọ rửa tủ đông lạnh.
"Dọn dẹp tủ quần áo hay cọ rửa sàn nhà xong sẽ đem lại cảm giác thỏa mãn ngay lập tức, đó là thứ tôi cần bây giờ", Shaffer nói.
Thời gian kiểm phiếu càng lâu, nhà của bà càng sạch. Bởi nhiều kết quả chưa được công bố cho tới 5/11 thậm chí lâu hơn, bà đã tự bắt nhịp.
"Tôi bảo với các con là không cần quét lá trong vườn", bà nói, "vì mẹ muốn để dành để làm sau, trong trường hợp cần thiết".
Shelley Laabs Weber, 41 tuổi, ở San Antonia, kéo các con vào lớp học ảo, trong khi kiểm tra điện thoại vài phút một lần. Suốt cả ngày, bài hát có tên "Điều đúng đắn tiếp theo" cứ vang vọng trong đầu cô. Đấy là khúc trong phim Frozen 2, bộ phim yêu thích của bọn trẻ nhưng lời bài hát khá buồn.
"Hôm nay, việc đúng đắn tiếp theo là cho các con tôi ăn bánh taco và đưa chúng tới trường như bình thường, giống những người lớn đang không hề lo lắng", cô nói.
4/11 là sinh nhật 24 tuổi của Lexi Goldwynd, nhưng không phải ai ở thủ đô Washington cũng chú ý. Mẹ cô gọi điện vào sáng sớm để nói về bầu cử.
"Sau đó bà gác máy, rồi gọi lại cho tôi vào nói: "Ôi lạy Chúa, mẹ quên mất không chúc mừng sinh nhật con", Goldwynd nói.
Người dân Mỹ đều được cảnh báo rằng có thể phải chờ đợi nhiều ngày bởi một lượng lớn lá phiếu được gửi qua đường bưu điện và thời gian cần thiết để các kiểm phiếu cũng khác nhau. Tuy nhiên, với một số người, đối mặt với cảm giác bất định vẫn rất khó khăn.
Jessica MacNair, 39 tuổi, một nhà trị liệu ở Falls Church, Virginia, đã lên kế hoạch nghỉ ngơi hôm 4/11 từ nhiều tuần trước. Cô cũng khuyên một số khách hàng làm điều tương tự.
"Nhưng nó không phải là cách tốt nhất với những người đang gặp vấn đề", MacNair nói.
Điện thoại của cô reo liên tục, không phải thông báo mới, mà là tin nhắn từ khách hàng hỏi xem cô có làm việc hôm đó không, hoặc bao giờ thì làm việc lại.
"Mọi người đang đối phó với tình hình không được tốt lắm", MacNair nói.
Bầu cử Mỹ diễn ra như thế nào? Video: Telegraph
Những người khác làm việc trong lĩnh vực chính trị cũng không cảm thấy khá hơn. Marjorie Dannenfelser, chủ tịch nhóm chống nạo phá thai Susan B. Anthony List, đã dành cả đêm bầu cử ở Nhà Trắng.
"Tôi đã dành 16 tiếng liền gọi điện cho những nhà tài trợ hàng đầu, tới các ứng viên được ủng hộ, chúc mừng chiến thắng sau trận đấu gian khổ", Dannenfelser nói.
Cô dự định sẽ làm dịu khoảng thời gian căng thẳng này bằng chút đồ giải khát có cồn và gas.
Michael Hayden, tướng 4 sao của Lượng lượng Không quân đã nghỉ hưu, cảm thấy lạc quan hơn một chút vào 4/11 so với tối hôm trước, khi Biden đang trên đà thắng. Cựu giám đốc của Cơ quan An ninh Quốc gia và Cơ quan Tình báo Trung ương là một trong số những người thuộc đảng Cộng hòa ủng hộ Biden.
Hayden, một người gốc Pennsylvania, đang giữ hy vọng về kết quả bầu cử tại quê nhà và không định bật bất kỳ kênh tin tức nào cho đến đêm 4/11. Còn vợ của ông muốn dành cả ngày để xem phần hai seri phim Schitt’s Creek.
Kết quả có thể tới hôm sau mới có, nhưng không ai chắc chắn khi nào mọi bất ổn được giải quyết. Vì vậy, Lisa Honan, 39 tuổi, nhân viên dự án của Cơ quan Bảo vệ Môi trường, sống tại King of Prussia, bang Pennsylvania, dành phần lớn thời gian ngày 4/11 để trang trí Giáng sinh cho nhà cửa và cố không nghĩ về sự nghiệp của mình và chồng, người đang làm việc cho Cơ quan Công viên Quốc gia.
"Thật tốt khi tôi tự điều chỉnh được bản thân vào trạng thái bình thường", Honan nói.
Tại Queens, một khu vực thuộc thành phố New York, nghệ sĩ biểu diễn Christen Clifford, 49 tuổi, đã lên kế hoạch vượt qua thời gian chờ đợi như đi dạo trong Công viên Forest, trò chuyện với bạn bè, tập yoga, thay chậu cho cây, quyên góp cho một cửa hàng thực phẩm địa phương.
Đó là cả một danh sách dài những thứ sẽ khiến tâm trí và thân thể cô bận bịu cả ngày. Liệu nó có hiệu quả không?
"Ồ", cô nói khi đã gần giữa trưa. "Tôi vẫn đang nằm trên giường".
Hồng Hạnh (Theo Washington Post)