Khi tay súng xông vào nhà thờ Hồi giáo Al Noor ở thành phố Christchurch, New Zealand hôm 15/3 và tấn công những người đang cầu nguyện, Sardar Faisal đang ở trong nhà vệ sinh, Sheikh Fahad trốn thoát, còn Amir Daud cùng vợ vừa đỗ xe tại nhà thờ do đến muộn.
Họ là những người may mắn sống sót trong vụ khủng bố tại hai nhà thờ Al Noor và Linwood ở thành phố Christchurch khiến 50 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, Reuters hôm nay đưa tin.
Ngay sau khi kẻ xả súng tới nhà thờ Al Noor, Hina Amir cũng đỗ xe tại địa điểm này để đưa chồng, Amir Daud, tới cầu nguyện. Tuy nhiên, khi Daud vừa xuống xe, tiếng súng vang lên khiến anh nhanh chóng quay lại.
"Vợ tôi nghĩ đó là tiếng súng, nhưng tôi nói rằng điều này không đời nào xảy ra ở Christchurch, chỉ là chập điện hoặc sự cố nào đó", Daud nói. Tuy nhiên, sau khi thấy một số người chạy khỏi nhà thờ, Hina bắt đầu di chuyển xe, đúng lúc tay súng ra khỏi tòa nhà. Xe của họ bị trúng đạn.
Một thanh niên chạy từ nhà thờ về phía họ bị bắn gục ngay trước mắt Daud. "Tôi nhìn thấy anh ấy trúng hai phát đạn. Sau đó chúng tôi bị tấn công. Tôi đẩy vợ nằm xuống rồi dựa vào người cô ấy", Daud kể lại. Cặp vợ chồng đã dùng tay nhấn chân ga và chạy thoát, sau đó vào một ngôi nhà gần đó để trốn.
Sau khi tấn công nhà thờ khoảng 5 phút rồi xả súng bừa bãi ngoài đường, tay súng quay lại xe để thay vũ khí rồi trở lại nhà thờ và bắn bất cứ ai có dấu hiệu còn sống. 41 người thiệt mạng tại nhà thờ Al Noor. 9 người nữa thiệt mạng khi tay súng đến nhà thờ Linwood cách Al Noor khoảng 6 km để tiếp tục xả đạn vào những người đang cầu nguyện.
"Chúng tôi không quan tâm tới hai hoặc ba tiếng động đầu tiên, nhưng rồi nhận ra điều gì đó không ổn", Sheikh Muhammed Fahad, người có mặt trong phòng cầu nguyện của đàn ông khi tay súng xông vào, cho biết.
Fahad lao tới góc nhà thờ rồi trườn qua một lỗ trống do cửa kính bị đập vỡ để lại, trong lúc tay súng đang hướng về phía trước căn phòng. "Tôi trốn thoát rồi cứ thế chạy. Tôi nghĩ mình đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng rồi lại cố đi tìm vợ", Fahad kể lại.
Vợ của Fahad cũng may mắn sống sót. Cô vừa đưa người mẹ 65 tuổi của Fahad tới nhà thờ. "Tôi thấy mẹ đứng ở cửa. Bà ấy an toàn, nhưng rất bàng hoàng. Bà ấy nhìn thấy các thi thể và mọi thứ", Fahad nói.
Brenton Tarrant, nghi phạm 28 tuổi người Australia, bị truy tố tội giết người sau vụ khủng bố và có thể đối mặt với nhiều cáo buộc khác. Y có tư tưởng cực đoan, bài xích người Hồi giáo, tôn thờ chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và có nguy cơ trở thành phần tử khủng bố, nhưng không nằm trong danh sách theo dõi của cơ quan an ninh ở cả Australia và New Zealand.
"Mọi người nói rằng chúng tôi là những người may mắn nhất. Sardar Faisal, bạn của tôi, cũng sống sót bởi khi tay súng xông vào nhà thờ, anh ấy vừa vào nhà vệ sinh và đã trốn ở đó", Daud cho biết.
"Tôi chỉ biết tạ ơn Thượng đế", Daud nói thêm.