![]() |
|
Mark Tran, người sáng lập công ty Transcend People Limited gần sân bay Tân Sơn Nhất, đã kinh hoàng khi lần đầu tiên đi qua đường phố. "Đủ các loại xe phóng trên đường, từ xe đạp, xe máy, ôtô, xe buýt, xe tải và người đi bộ", Tran nói và cho biết thêm anh đã phải đi bộ gần 2km mới tìm được người qua đường và bám theo họ để sang phía bên kia. Thinh Nguyen trở lại Việt Nam năm 2002 để thành lập công ty phát triển phần mềm Pyramid. Anh lấy làm bất ngờ bởi người Việt coi buổi tập golf như không khí trong công sở và ăn mặc cầu kỳ. "Họ tuân thủ quy chuẩn ăn mặc rất nghiêm ngặt", anh cho biết. Rõ ràng người đàn ông từng sống ở Silicon Valley này không đọc bản ghi nhớ về cách ăn mặc, vì thế anh khoác trên người chiếc áo phông in hình Harley-Davidson, quần soóc trắng và chiếc mũ lưỡi trai màu đen đội ngược. "Tôi nhớ bóng rổ quá", anh thừa nhận. Esther Nguyen và Katherine Thinh mới rời Bay Area, San Francisco, để phát triển dịch vụ âm nhạc trực tuyến ở thành phố Hồ Chí Minh. Esther cho biết tiếng Việt của cô không phải lúc nào cũng đủ dùng trong các cuộc họp bàn về công việc. "Khi tôi nói chuyện với bố mẹ thì ổn, nhưng tiếng Việt của tôi không đủ để diễn tả mọi ý nghĩ và cảm giác của mình, vì thế đôi khi tôi phải diễn tả bằng tay chân, hoặc vẽ, hoặc nói thứ tiếng Anh trộn Việt". Esther cũng phải thay đổi phong cách quản lý khi làm việc ở Việt Nam. "Ở đây tôi phải mềm mỏng hơn. Nhân viên vốn sợ tôi lắm". Là phụ nữ, họ cũng phải điều chỉnh bản thân để phù hợp với văn hóa nơi quê nhà. "Bạn không nên đi uống rượu bia. Có thể bạn gặp cảnh đó ở Mỹ, nhưng ở Việt Nam thì không. Và dù tôi là người Mỹ, tôi cũng không muốn mang tiếng, thế nên cẩn thận vẫn hơn", Katherine cho biết. Cả Esther và Katherine, đôi bạn thân từ lâu và giờ cùng thuê chung căn hộ theo phong cách tây, cảm thấy hạnh phúc khi ở Việt Nam, nơi mà giờ đây họ gọi là nhà. "Thật thú vị vì được ở đây và hiểu rõ hơn về cội nguồn của tôi, của ba mẹ tôi", Katherine nói. Ngọc Sơn (theo Mercury News) |
