Video đang gây sốt trên mạng xã hội Australia quay cảnh một người đàn ông mặc áo phông trắng, quần jeans, đứng ở phía đầu thang cuốn, tay cầm một cây cột rào di động chĩa vào kẻ tấn công ở phía dưới trong trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction, Sydney, ngày 13/4.
Kẻ tấn công, khoảng 40 tuổi, tay cầm dao, di chuyển lên phía trên. Video dài 5 giây không cho thấy kết quả cuộc đối đầu. Người dùng mạng ca ngợi người mặc áo trắng là "hiện thân của lòng dũng cảm", "anh hùng đời thực" và xứng đáng nhận Huân chương Australia.
Một video khác ghi lại cảnh người bố bảo vệ vợ và ba con trước kẻ cầm dao. Thay vì bỏ chạy, anh đối mặt kẻ tấn công cho tới khi hắn bỏ đi theo hướng khác.
Đây là hai trong số nhiều video và hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội về cuộc đối đầu giữa những người trong trung tâm thương mại và kẻ tấn công. Một số video khác quay cảnh mọi người ném bàn, ghế về phía kẻ đâm dao.
Hỗn loạn bắt đầu lúc 15h20 (12h20 giờ Hà Nội) ngày 13/4 khi kẻ tấn công đâm dao bừa bãi vào người đi mua sắm, trong đó có một phụ nữ và đứa con 9 tháng tuổi của cô. Hai người đàn ông chứng kiến cảnh tượng này cho biết "chúng tôi nhìn thấy hắn ta chạy về phía người phụ nữ ôm đứa trẻ".
"Chúng tôi định giúp đỡ nhưng tôi nói với anh mình là phải chạy vào trong cửa hàng, bảo mọi người khóa cửa lại", một người nói. "Người mẹ tới gần cửa, trên tay là đứa bé đầy máu. Chúng tôi đưa họ vào trong, đảm bảo an toàn và gọi điện cầu cứu".
Hai mẹ con đều bị đâm. Một người đón lấy đứa bé từ tay người mẹ và nhận thấy đứa trẻ thương tích rất nặng. Họ lấy quần áo cầm máu cho em bé.
"Tôi nghĩ là đứa bé sẽ ổn", người này nói. "Nhưng không may, người mẹ bắt đầu hộc máu".
Hai mẹ con được đưa vào viện cấp cứu. Người mẹ sau đó qua đời tại bệnh viện còn em bé vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Một cảnh sát nữ theo chỉ dẫn của nhân chứng đã bám theo và rút súng bắn hạ kẻ tấn công ở tầng 5 trung tâm thương mại. Sự việc khiến 7 người chết, bao gồm kẻ tấn công. Những người bị thương đều trong tình trạng nguy kịch. Thủ tướng Australia Anthony Albanese gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và thân nhân.
"Đây là hành vi bạo lực khủng khiếp nhằm vào những người vô tội đang đi mua sắm vào một ngày thứ bảy bình thường", ông nói, đồng thời bày tỏ lòng cảm kích đối với những nhân viên trung tâm thương mại đã giúp đỡ mọi người chạy trốn.
Hồng Hạnh (Theo SMH/News.com.au)