
Những ngôi nhà của người dân làng chài Bình Hải, huyện Bình Sơn chỉ cách mép biển vài trăm mét, được xây dựng như một "lô cốt" vững vàng để có thể chống chịu được những cơn bão cấp 7, cấp 8 và ngăn chặn xâm thực của triều cường.

Ngư dân địa phương cho hay, phong trào làm nhà chống bão ở xã Bình Hải lan rộng từ sau cơn bão số 9 cuối năm 2009. Sự khốc liệt của nó đã khiến hàng chục nhà cửa, tài sản ở làng chài bị sóng cuốn trôi, đánh sập. Vì thế mà người dân phải dồn công sức, tiền của nâng thêm bậc cấp, làm nền nhà vững chãi chống bão, ngăn chặn sóng dữ, quyết tâm bám trụ nơi đây làm ăn sinh sống.

Toàn xã có hơn 350 hộ dân ở các thôn Phước Thiện, An Cường, Thanh Thủy sống dọc ven biển. Trung bình mỗi căn nhà ở đây chỉ 30-50m2 nhưng đều có bờ tường, nền móng kiên cố bằng đá đen sâu cả mét, cát sạn và giằng cốt thép. "Quỹ đất của xã hạn hẹp, nguồn kinh phí xây bờ kè chắn sóng không kham nổi nên nhiều năm qua người dân tự làm kè đá, tường thành xung quanh để chống chọi", ông Nguyễn Văn Hai, phó chủ tịch UBND xã Bình Hải nói.





Sở hữu "ngôi nhà thép" được xem là vững chãi, song mỗi mùa mưa bão về người dân làng chài vẫn nặng trĩu lo âu. "Sợ nhất là những cơn bão lớn từ cấp 9 trở lên hoặc xảy ra sóng thần bất ngờ giữa đêm khuya thì dân làng khó thể sống sót", bà Mùi nói.
Trí Tín