Tháng 10, Thomas Hartman, 25 tuổi, bị triệu tập tới đồn cảnh sát Omaha, bang Nebraska, Mỹ để làm rõ hành vi trình báo tin giả. Trong đơn báo, Thomas Hartman cáo buộc anh trai là Trentell Clifton cướp của mình hàng trăm USD cùng điện thoại. Sau khi điều tra, cảnh sát biết được người anh có bằng chứng ngoại phạm. Bạn gái của Thomas Hartman cũng khai không có vụ cướp. Thomas Hartman cuối cùng thừa nhận hành vi gian dối.
Camera ghi lại khi chỉ còn một mình, Thomas Hartman kê ghế trên bàn để với lên trần nhà. Bắt gặp cảnh tượng ấy, cảnh sát cũng đứng lên kiểm tra nhưng không thấy gì khả nghi, cho rằng nghi phạm có ý định bỏ trốn.
Trong lúc lau dọn, nhân viên phát hiện một túi côcain nhỏ dưới sàn nhà. Kiểm tra lại camera, người ta thấy rõ khoảnh khắc chiếc túi rơi xuống sàn khi người cảnh sát lúc trước đứng lên ghế kiểm tra. Bên cạnh trình báo tin sai sự thật, Thomas Hartman sau đó bị truy tố thêm tội danh Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trộm tụt quần sau khi vướng hàng rào
Ngày 16/12, camera bên ngoài siêu thị Spar tại thị trấn Kaulille, Bỉ đã quay lại màn tẩu thoát hài hước của tên trộm bia khi mắc kẹt ở cùng một chỗ tới hai lần.
Lần đầu tiên người đàn ông ăn trộm là vào lúc 3h sáng. Khi trèo qua hàng rào nhọn, do ống quần bị mắc kẹt, tên trộm bị treo ngược trên hàng rào. Hắn loay hoay không thoát được cho tới khi có tài xế đi qua giúp đỡ.
Tưởng chừng đã được cảnh tỉnh, nhưng người đàn ông một lần nữa lại tới siêu thị ăn cắp bia vào lúc 5h sáng, theo tờ ITV. Và một lần nữa, tên trộm bị mắc kẹt. Lần này, hắn bị treo trong tư thế đó gần một tiếng dưới trời tuyết rơi, bất chấp nỗ lực cởi quần để trốn thoát. Sau khi được người dân báo tin, cảnh sát tới làm cả hai nhiệm vụ giải thoát và bắt giữ tên trộm vụng về.
Vô tình để lại vân tay trên cục đất nặn
Nhằm qua mặt tem từ chống trộm gắn với đồ điện tử trong siêu thị, một nghi phạm tại bang Massachusetts, Mỹ nghĩ ra "chiêu" mới, sử dụng đất nặn che kín thiết bị. Thay vì có được chiến lợi phẩm, tên trộm phải rời khỏi hiện trường tay trắng, đồng thời để lại dấu vân tay hằn rõ trên đất nặn. Cảnh sát tin rằng đất nặn bị lấy từ cùng siêu thị.
Từ dấu vân tay, cảnh sát không khó lần ra được danh tính của Dennis Jackson, 55 tuổi, vốn từng đi tù vì tội danh không liên quan. Theo Boston Globe, tên trộm đang bị giam tại trại giam hạt Worcester vì tội danh Tháo gỡ trái phép thiết bị chống trộm.
Lấy thẻ đưa cho nạn nhân thanh toán
Ngày 19/6, khi nhận thẻ thanh toán từ khách hàng, Flora Lunsford, 58 tuổi, nữ phục vụ ở tiệm ăn tại bang Arkansas, Mỹ rất đỗi kinh ngạc khi phát hiện trên thẻ có tên mình. Trước đó 2 ngày, bà bị mất trộm túi xách để trong ôtô khi vào tạp hóa mua đồ. Nữ nhân viên lập tức gọi cảnh sát.
Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát tới tiệm ăn, bắt giữ Shamon West, 21 tuổi. Họ còn tìm thấy giấy tờ tùy thân của nạn nhân như bằng lái xe, thẻ tín dụng, và thẻ bảo hiểm xã hội. Wate dẫn lời phát ngôn viên phòng cảnh sát Pine Bluff cho hay tên trộm ắt hẳn biết mặt nạn nhân vì bằng lái xe có ảnh, nhưng hắn vẫn đưa cho bà thẻ tín dụng bị trộm.
Shamon West hiện bị giam tại trại giam hạt Jefferson vì tội danh trộm cắp, bên cạnh 3 lệnh truy nã khác.