![]() |
Chủ nhật, ngày 3/2/2013, rời sân bay Charles de Gaulle, tôi đến Cité Internationale universitaire de Paris, ký túc xá của nhiều sinh viên từ khắp nơi trên thế giới và cũng là khu nhà mà người yêu tôi đang sống. |
![]() |
4/2/2013, hành trình khám phá Paris bắt đầu. |
![]() |
Sau bữa trưa, chúng tôi dành trọn buổi chiều để tham quan Louvre. Kim tự tháp bằng kính đã hiện ra trước mắt tôi. Tôi ngỡ như mình đang nằm mơ bởi đến Louvre là ước mơ đã từ rất lâu của tôi. Tôi được tận mắt trông thấy những tác phẩm nghệ thuật mà từ trước tới nay chỉ được ngắm nhìn trên tivi hoặc sách báo: tuyệt tác Mona Lisa của Leonardo da Vinci, tượng thần Vệ nữ… |
![]() |
Từ bảo tàng, hai chúng tôi đi đến quảng trường Concord và mua hai vé đi Roue de Paris. Ngắm nhìn thành phố ở trên cao là một trải nghiệm thật thú vị. |
![]() |
Rời khỏi đu quay, trời lúc ấy sắp tối nhưng chúng tôi vẫn quyết định đi dọc đại lộ Champs Elysee. Đại lộ vào buổi tối thật đẹp, với những cửa hàng sang trọng, đường phố được trang hoàng đèn lộng lẫy. Paris được mệnh danh là kinh đô ánh sáng quả không sai. Điểm cuối cùng của Đại lộ Champs Elysee rực rỡ chính là Khải Hoàn Môn với ngọn lửa tôn vinh những chiến sĩ vô danh. |
![]() |
Ngày 6/2, sau 30 phút xếp hàng, vượt qua cái giá rét của Paris, chúng tôi đã lên được tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp. Từ tầng 2 và tầng 4 của tháp, tôi nhìn thấy cả thành phố được bao trọn trong tầm mắt. |
![]() |
7/2, chúng tôi đã đến một trong 5 Disneyland của thế giới, và cũng là duy nhất ở châu Âu. Tôi như lạc vào thiên đường cổ tích, nào là Adventure Land, Discover Land với nhiều trò chơi mạo hiểm đến thú vị… Tuy nhiên một ngày ngắn ngủi không thể nào chơi qua hết các địa điểm, chúng tôi đành hẹn Disneyland vào một ngày không xa. |
![]() |
8/2, chúng tôi đi Nhà thờ Đức Bà, trang nghiêm và đẹp đẽ là cảm nhận khi bước chân vào đây. |
![]() |
Ngày 9/2, chúng tôi tham quan cung điện Versaille, và được biết nhiều về lịch sử của Pháp, từ Napoleon, vua Louis XIV, đến cả hoàng hậu Marie Antoinette… Còn khu vườn thì quá rộng và đẹp. |
![]() |
Chủ nhật, tôi tới Montmartre, ở đây có nhà thờ Thánh Tâm, khu phố nghệ sỹ nổi tiếng, các con phố nhỏ dốc đặc trưng. Mặc dù không có bản đồ, nhưng 2 đứa vẫn tìm được bức tường tình yêu Le mur d’amour. |
![]() |
11/2, ngày cuối cùng ở Pháp, chúng tôi tranh thủ những giờ đồng hồ ít ỏi còn lại đi lang thang dọc sông Seine, đến cây cầu Pont des Arts để cùng nhau khóa ổ khóa có khắc tên 2 đứa. Sau khi ước, chúng tôi cùng nhau thả chiếc khóa xuống dòng sông. |
![]() |
12.2.2013, ngày tôi lên máy bay về Việt Nam, người yêu tôi đã khóc rất nhiều và tôi cũng buồn. Tôi tạm biệt em, 9 ngày vừa qua là một kỉ niệm đẹp mà mãi mãi tôi sẽ không bao giờ quên. Tạm biệt Paris xinh đẹp, mong một ngày được quay lại đây để khám phá thêm nhiều điều mới mẻ nữa. |
Trịnh Minh Báu