Nhiều người cho rằng bất đồng ngôn ngữ và khác biệt văn hóa là hai điều khó khăn nhất đối với những đôi vợ chồng Việt - ngoại, nhưng đối với chị Bùi Kim Oanh (Đội Cấn, Hà Nội) thì đó lại là những thuận lợi.
Sau 4 năm kết hôn, có cô con gái 3 tuổi dễ thương, đến giờ phút này, chị Oanh(tên thường gọi là Nikita) luôn cảm thấy hài lòng với trong đời sống vợ chồng cùng ông xã người Anh tên Adam Walford.
Chị Oanh kể, anh vốn là thầy dạy tiếng Anh của chị. Nhưng hồi đó, hai người không ấn tượng gì về nhau. Sau này, họ chơi chung trong một nhóm bạn, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện, đi chơi cùng mọi người, chưa bao giờ có ý "cưa cẩm" nhau. Rồi một lần, khi cùng đi chơi, Oanh đèo anh và chẳng may gặp tai nạn. Chị phải vào bệnh viện. Vết thương không nguy hiểm nhưng nó khiến dung nhan của chị thay đổi ghê gớm. Vốn có cơ địa sẹo lõm, tất cả các vết thương của chị lõm sâu xuống, nhất là ở vùng mắt.
Vốn rất tự tin, thích trang điểm, chị cảm thấy vô cùng tự ti về vẻ ngoài của mình, và hoảng sợ khi nhìn vào gương. Suốt gần một năm liền, chị không dám soi gương. Và chính lúc đó, anh lại yêu chị. Còn chị, có lẽ yêu anh vì sự cảm động.
"Những điều mọi người hay lo sợ về các cặp Việt - ngoại như bất đồng ngôn ngữ, bất đồng văn hóa... lại là những thứ mình thấy là điểm cộng chứ không phải điểm trừ cho hôn nhân", chị Oanh chia sẻ.
![]() |
Chị Oanh và cô con gái dễ thương. Ảnh: MT. |
Để chứng minh điều này, chị kể, bởi không thông thạo ngôn ngữ của nhau nên mỗi lần tranh cãi, cả hai không hiểu rõ ý nghĩa sâu xa lời nói của nhau và có thể họ dễ bỏ qua cho nhau hơn. "Thường khi anh ấy nóng thì mình im, rồi khi anh 'nguội' bớt mình sẽ nói. Bởi thế, hai đứa ít khi có xung đột lớn", chị Oanh thổ lộ.
Còn về khác biệt văn hóa, chị cho rằng, đó lại chính là một sự cuốn hút giữa hai người. Cả hai luôn tôn trọng những khác biệt của nhau và cố gắng tìm hiểu về tập quán, phong tục... ở miền đất của nửa kia. Bởi thế, đó là sự gắn kết giữa họ chứ không hề tạo ra khoảng cách.
Cái "được" lớn nhất khi lấy chồng "Tây", theo chị, đó là luôn có sự bình đẳng trong gia đình. Anh luôn tôn trọng ý kiến của chị và không ngần ngại làm việc nhà.
"Khi mình lấy chồng, bố mẹ không hề phản đối nhưng các cụ rất lo lắng vì sợ đàn ông Tây quá "thoáng", họ dễ yêu và sẽ dễ bỏ. Nhưng sự thật lại khác hoàn toàn. Người nước ngoài có thể dễ dàng chung sống nhưng khi tiến đến hôn nhân, họ rất nghiêm túc và thận trọng. Chồng mình rất tốt tính và luôn trân trọng gia đình. Có lẽ đó là điểm mình yêu nhất ở anh ấy", chị Oanh bộc bạch.
Nhớ lại ngày đầu tiên hai người tình cờ gặp nhau đúng vào ngày 8/11/2003, trong dịp ăn mừng ra mắt bộ phim của đạo diễn Lê Hoàng, Phi Thanh Vân vẫn không ngờ mình sẽ kết hôn với chàng ngoại quốc ấy.
Vân cho biết, sáu tháng sau đó cô cũng chỉ coi anh như bạn. Trong vòng 2 năm đầu, hai người luôn trong trạng thái yêu cầm chừng, tức yêu một nửa trái tim vì cả hai đã từng đổ vỡ một lần.
"Tình yêu trong những ngày tháng đó rất nhạt nhẽo. Cho dù đi Pháp, đi châu Âu... ăn uống trong một khung cảnh rất trữ tình, có những giây phút bên nhau đắm đuối nhưng ngay hôm sau Vân đã có thể quên hết tất cả. Đó là hậu quả của tình yêu cầm chừng", cô diễn viên nói.
![]() |
Phi Thanh Vân tình tứ bên chồng . Ảnh: K.H |
Người đẹp cho biết, mãi đến khi bước sang năm thứ 3, lúc mà người đàn ông ấy bắt đầu đính hôn với cô, thì dường như mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Cảm giác gần nhau, đến với nhau là thật 100%. Thời điểm này, cũng ngồi tại những khung cảnh như trước kia nhưng Phi Thanh Vân lại thấy trong lòng lâng lâng cảm xúc và nhận ra mọi thứ quanh mình đều rất đẹp.
Trong thời gian yêu nhau ấy, Vân cho biết, hai người chủ yếu là nhắn tin vì không nói được nhiều. Tuy nhiên, từ khi cưới nhau cho đến nay, tình cảm vợ chồng vẫn rất tốt đẹp. Ông xã Vân luôn ủng hộ và tạo những điều kiện tốt nhất cho công việc của vợ. Thậm chí ngay cả kế hoạch sinh con, Vân đề nghị được dời lại anh vẫn vui vẻ đồng ý. "Hiện giờ em còn trẻ, em hãy làm những gì em thích. Đừng để sau này vì anh hay vì con mà khiến em phải hối hận", câu nói ấy của ông xã làm Vân rất xúc động.
Thỉnh thoảng khi đã cưới nhau rồi, Vân hay hỏi chồng là ngày xưa khi mới quen nhau, có bao giờ anh nghĩ sẽ cưới em không? Anh liền trả lời một câu: "Không. Nhưng không ngờ hai đứa lại đến với nhau và rất hạnh phúc".
Vân bộc bạch, yêu người nước ngoài cũng có những cái rất thú vị. Có nhiều khi hai vợ chồng giận nhau và tranh cãi nhau nảy lửa nhưng mạnh ai nói tiếng người đó nên chẳng ai hiểu gì hết. Cuối cùng cả hai cùng lăn ra cười. Chính nhờ vậy mà đôi khi cuộc sống vợ chồng tránh đi được những xung đột nặng nề và căng thẳng.
Sắp tới, tranh thủ thời gian rảnh người đẹp này dự định sẽ đi học tiếng Pháp để hiểu chồng hơn, nhưng cô cho biết sẽ không bao giờ học những câu chửi thề.
Với cô người mẫu Thanh Uyên, xinh đẹp, từng tham gia nhiều hoạt động trong nghệ thuật với các vai trò người mẫu, ca sĩ..., sự gắn kết tình yêu giữa cô và người chồng Singapore đã tạo điều kiện cho hai người học thêm nhiều phong tục tập quán đẹp của hai nền văn hoá.
Uyên và ông xã gặp nhau trong tình huống không được lãng mạn cho lắm. Đó là một buổi tiệc nơi anh trai cô làm việc. Ông xã đã có vài lần quen biết xã giao với anh trai, nên khi thấy bạn mình có cô em gái xinh xắn thì không bỏ lỡ cơ hội.
"Nhưng tôi không cởi mở lắm trong buổi đầu gặp nhau ấy. Khi anh đưa tôi name card và nói hãy gọi điện cho anh, tôi nói một câu lạnh nhạt 'Gọi để làm gì?'. Mãi đến tận vài tháng sau đó, hai đứa gặp nhau cũng tại nơi cũ nhưng trong một bữa tiệc khác. Lúc này tôi mới nghĩ là có duyên nợ. Lần này thì thái độ của tôi niềm nở hơn", Uyên kể.
Từ khi gặp lại lần thứ hai, anh có hẹn tôi đi ăn, nhưng hôm ấy tôi dẫn theo em gái và khoảng 5- 6 người bạn nữa đi cùng. Sau đó đề nghị anh đi chơi bowling. Hôm ấy, cả buổi anh dẫn em gái tôi đi chơi các trò trong Superbowl và chăm sóc rất chu đáo. Thế là tôi để ý anh, một người rất quan tâm gia đình.
![]() |
Thanh Uyên "tình yêu sẽ giúp vượt qua tất cả". Ảnh: K.H |
Người mẫu này cho biết, lúc yêu nhau cảm giác mỗi ngày đều là Valentine. Khoảng thời gian khi Uyên đi lưu diễn ở châu Âu hai tháng, mỗi ngày anh đều gửi bức thư tình qua fax và những băng casset tự tay anh làm tặng để khi Uyên đi lưu diễn trên xe buýt nghe đỡ buồn. Cho đến những lần anh xuất hiện không hẹn trước trong những ngày sinh nhật cô để tạo sự bất ngờ...
Thanh Uyên tâm sự, có nhiều lúc cô buồn vì anh không biết tiếng Việt để cùng hiểu và chia sẻ những bài hát Việt Nam rất hay và xúc động, hoặc cùng đi chơi xem những vở kịch hoặc những buổi ca nhạc Việt Nam. Nhiều lúc cô cũng mong anh biết tiếng Việt để có thể tâm sự và trò chuyện nhiều hơn với gia đình mình.
Tuy nhiên, với Uyên, ngoài những điều buồn phiền kể trên, cô không thấy gì trở ngại cả. Vì khi đã yêu nhau, không cần nói cũng có thể hiểu nhau. Chẳng hạn như Uyên im lặng chừng một tiếng đồng hồ là anh ấy biết cô đã giận.
Người đẹp cũng cho biết, vì ngày đăng ký kết hôn của hai người chỉ sau Valentine vài ngày nên thường chọn ngày này để ăn mừng. Valentine năm nay trúng vào ngày mùng 1 Tết, Uyên thì ăn Tết với gia đình ở Việt Nam, anh ở Singapore. "Chúng tôi sẽ hẹn gặp nhau tại Singapore sau ngày Tết để kỷ niệm ngày cưới và kết hợp ngày Valentine một thể. Trong ngày ấy, Uyên và ông xã sẽ ăn tối với nến đèn cầy, ôn lại những kỷ niệm đẹp hai đứa đã trải qua...", người đẹp bật mí.
Lệ Thanh - Vương Linh