![]() |
Diễn viên Vivien Leigh. |
18 tuổi, tiểu thư Vivien Leigh xinh đẹp bị chinh phục bởi sự thông minh và lịch lãm của luật sư Herbed Vivien Holman. Cô bất chấp sự can ngăn của mẹ, nhận lời cầu hôn của người đàn ông 32 tuổi này. Ngay từ những ngày đầu, cuộc sống gia đình đã không hấp dẫn người vợ trẻ. Luật sư Holman luôn bận rộn với công việc ở văn phòng, còn Vivien thì quanh quẩn trong nhà. Khi bé gái Suzanne ra đời, mọi việc trở nên khó khăn hơn. Vivien chợt nhận ra cuộc sống gia đình không thích hợp với một cô gái mới 20 tuổi. Dù luôn tỏ ra yêu chiều vợ, người chồng luôn thấy xa lạ với môi trường nghệ thuật và không thể hiểu được tâm tình của cô. Còn lúc đó, Vivien thấy như đang phản bội lại chính mình, phản bội tài năng nghệ thuật mà Chúa đã ban cho cô. Thế là Vivien miệt mài làm việc, chớp lấy mọi cơ hội để khẳng định tên tuổi. Từ năm 1935, báo chí bắt đầu nhắc đến cô như một ngôi sao lóe sáng trên bầu trời sân khấu London.
Tưởng như trái tim sẽ chẳng bao giờ vui trở lại, cho đến một ngày Vivien gặp Lorentz Oliver, chàng hoàng tử của sân khấu xứ sở sương mù. Họ đã làm việc ăn ý trong bộ phim Ngọn lửa nước Anh. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Vivien đã siêu lòng bởi chất đàn ông và tính linh hoạt của người bạn diễn. Còn Oliver cũng không thể cầm lòng trước một Vivien sang trọng, mượt mà. Họ quấn quýt bên nhau như hình với bóng trong hậu trường, quán ăn và trên đường phố. Ngọn lửa tình yêu của hai con tim ngày càng mãnh liệt và hai người muốn chung sống bên nhau. Tuy nhiên, Oliver cũng đã có vợ và một con trai. Thời gian đó, dư luận xã hội và nhà thờ gay gắt lên án ý định ly hôn của hai người. Cuối cùng, sau 4 năm đương đầu với mọi chống đối, cả hai đạt được ước nguyện. Trong khoảng thời gian này, sự nghiệp của Vivien đạt tới đỉnh cao trong nền điện ảnh thế giới với vai Scarlet O'Hara.
Đôi uyên ương sống bên nhau như trong giấc mộng màu hồng. Oliver là diễn viên tài năng nhưng anh ít có khả năng định hướng nghệ thuật. Với khả năng đánh giá sắc sảo thế giới xung quanh, Vivien đã giúp anh biết yêu âm nhạc và nhìn thấy cái đẹp của một tác phẩm nghệ thuật. Vivien đã đem đến cho anh cả trí tuệ và tình yêu. Họ cùng chìm đắm trong hạnh phúc và sự nổi tiếng cho đến năm Vivien 33 tuổi. Lúc này, bệnh lao bắt đầu tấn công, buộc cô rời bỏ sân khấu một thời gian. Giai đoạn Vivien nằm bẹp trên giường bệnh, Oliver cũng bị khủng hoảng tinh thần. Họ quyết định cùng sang Mỹ định cư và dưỡng bệnh. Nhưng trong suốt 10 năm sau đó, bệnh tật đã hành hạ Vivien khiến cô gần như rơi vào tuyệt vọng. Còn bản thân Oliver, anh đã thấy chán nản, sợ hãi khi phải sống bên cạnh một người đàn bà đau ốm liên miên. Hai người quyết định sống xa nhau mặc dù không chính thức chia tay.
Vào thời điểm đau khổ đó, một người đàn ông đã đến với Vivien. Đó là diễn viên John Meryweil, từng yêu đơn phương nàng Scarlet trong nhiều năm. Meryweil biết rõ bệnh tật của cô và cũng hiểu rằng tâm trí cô vẫn luôn hướng về Oliver. Thế nhưng, ông đã tự thoả hiệp với những ám ảnh đó để được ở bên cạnh người đàn bà trong mơ của mình. Vivien hiểu được tấm lòng của Moryweil. Cô đã cố gắng tiếp tục sống và cống hiến cho điện ảnh trong chút tình ấm áp của ông.
Và ngày định mệnh đã đến trong một buổi chiều tháng 6 năm 1967. Sau một thời gian giằng co sự sống với những cơn đau, Vivien đã gục ngã trên giường bệnh. Lúc đó, bên cạnh cô chỉ còn con mèo yêu quý đang kêu thảm thiết. Ngôi sao điện ảnh ra đi mang theo niềm đam mê và những mối tình mãnh liệt, nhưng hình ảnh một nàng Scarlet ngoan cường vẫn không bị cuốn theo chiều gió.
(Theo Người Đẹp)