Bốn tập của bộ sách Blue is for nightmares (Ác mộng xanh) được nhà văn Laurie Faria Stolarz viết cho tuổi mới lớn. Sách đã được dịch ra 13 thứ tiếng và giành nhiều giải thưởng của Mỹ. Nhân vật chính trong bộ sách là Stacey Brown - một học sinh trung học có năng lực tâm linh huyền bí. Cô thường vận dụng khả năng của một phù thủy để điều tra các vụ giết người, mất tích có liên quan đến những người xung quanh mà cô yêu mến. Bên cạnh những tình tiết huyền bí với năng lực siêu nhiên pha chút trinh thám, bộ sách còn kể các câu chuyện tâm lý của một cô gái ở tuổi mới lớn.

Bộ tứ tiểu thuyết kỳ ảo Ác mộng xanh đã đến với độc giả Việt Nam.
Ác mộng xanh là tập đầu tiên của bộ sách. Nhân vật Stacey 16 tuổi vừa bước chân vào trường nội trú, và phải rất khó khăn khi tìm mọi cách để giữ bí mật năng lực phù thủy của mình. Cô cũng chật vật để che giấu những rung cảm đầu đời vì trót thầm thương trộm nhớ bạn trai của cô bạn thân cùng phòng. Một trong những khả năng siêu nhiên của Stacey là có thể nhìn trước được tương lai qua những giấc mơ. Nhưng điều này không hề thú vị bởi các giấc mơ thường là cơn ác mộng báo cho Stacey biết trước một trong những người mà cô yêu quý sắp bị giết. Lần theo những manh mối mong manh nhất, Stacey tìm mọi cách để cứu được cô bạn thân Drea.
Tập thứ hai mang tên Phép thuật trắng là một cuộc phiêu lưu khác của Stacey. Tuy cứu được Drea nhưng cô không thể ngăn được cái chết của cô gái cùng trường Veronica. Sau một mùa hè đầy ám ảnh, Stacey trở lại trường và sẵn sàng cho năm học mới, nhưng những cơn ác mộng không buông tha cô. Những điều hãi hùng từng xảy ra bốn năm trước lại hiện về. Một bé gái hàng xóm đã chết vừa nhảy dây vừa hát một giai điệu ám ảnh, chữ M viết xiên vẹo trên nền đất, những cơn buồn nôn... đều là những manh mối để Stacey lần theo trong hành trình đi tìm chân tướng sự thật. Cô còn phải đối mặt với các bức thư nặc danh với lời lẽ đầy hăm dọa: "Tao đang theo dõi mày". Jacob - một chàng trai có năng lực siêu nhiên xuất hiện, thấu hiểu tình thế nguy nan của Stacey và cùng cô vượt qua thời khắc hiểm nghèo.
Bí mật bạc mở ra khi Stacey vừa tốt nghiệp trung học, cô và nhóm bạn đang có một kỳ nghỉ bên bờ biển cùng những kế hoạch riêng cho tương lai. Đúng lúc đó một cô gái tên Clara xuất hiện, Stacey có những dự cảm về cái chết của Clara. Sự có mặt của cô gái xa lạ khiến quan hệ giữa Stacey và bạn bè bị rạn nứt. Trong đêm du thuyền, Jacob biến mất trên biển không một dấu vết khiến Stacey hụt hẫng và day dứt khôn nguôi.
Tập cuối Ký ức đỏ là một chuỗi những cuộc phiêu lưu, hành trình gian khó của Stacey. Trong khi cô cố dồn nén tình cảm thì những ký ức về Jacob cứ trào dâng. Những giấc mơ dẫn lối đưa cô gặp Porsha - một cô bé cũng gặp những cơn ác mộng triền miên. Hai cô gái cùng phát hiện ra một khu trại bí ẩn của những kẻ du đãng. Stacey quyết tìm cách hé lộ bí ẩn của khu trại với những trại viên không có căn cước, không được gọi nhau bằng tên thật. Song song với đó là bí mật về ký ức, định mệnh giữa Stacey và Jacob, lời nguyền phép thuật chờ Stacey khám phá.
Tác gải Laurie đã đưa vào nhiều tình huống gay cấn, bất ngờ, hồi hộp trong cả bốn tập truyện để dẫn dắt người đọc đi vào thế giới kỳ ảo của những phép thuật. Những cơn ác mộng, những mối tình, những cuộc phiêu lưu gay cấn tạo nên sức hấp dẫn cho truyện. Tâm lý tuổi mới lớn cũng được khắc họa khéo léo qua câu chuyện giữa những cô nữ sinh nội trú như Stacey, Drea, Amber, Veronica... Sau hết, bộ truyện đọng lại trong lòng độc giả trẻ sự ngợi ca tình bạn, tình yêu đầu đời, niềm tin vào những người xung quanh, sự gắn bó với những người thân yêu...
Tác giả Laurie Faria Stolarz sinh ra và lớn lên ở Massachusetts, Mỹ. Bên cạnh Blue is for Nightmares, nữ tác giả còn có nhiều tiểu thuyết kỳ ảo, lãng mạn khác dành cho tuổi teen. Bộ sách được Ngô Thu Hà dịch sang tiếng Việt, nhà xuất bản Phụ Nữ phát hành.
Hiền Đỗ