![]() |
Những cô gái ngồi đón khách trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. |
Sinh năm 1984, T. là học sinh bướng bỉnh của trường Marie Curie (TP HCM). Nghe bạn bè rủ rê, cô bỏ học vào làm cho một quán ăn ở quận 8 và gặp tú bà Lê Thị Tuyết Anh (biệt danh Lan "già"). Lan dụ T. sang làm ăn ở quán của mình với mức lương hậu đãi. Ngày hợp tác với Lan cũng là ngày T. bị ép buộc phải đi khách và nhiễm HIV.
Còn T.T.B.H. ở Định Quán, Đồng Nai lại đến động của Lan với một lý do khác. Do nhà quá nghèo, anh em đông, cha đạp xích lô, mẹ bôn ba bán từng tờ vé số nên H. đã rời gia đình đến TP HCM tìm việc. Nhưng việc không có mà tiền ăn lại cạn, cô bị một má mì dụ dỗ đi bán cà phê ôm. May mắn gặp một người tốt giúp đỡ, cô trả hết nợ và thoát thân. Đang lang thang tại quận 1 thì Lan "già" xuất hiện. Bà mời mọc, thề thốt sẽ cho cô làm tại quán của gia đình với mức lương cao, dư tiền gửi tiền về nhà.
Tương tự, các cô N.T.X.H. (sinh 1980), D.T.H.P. (sinh năm 1979) tại Cần Đước, Long An và L.T.P. (14 tuổi, quê Bạc Liêu) cũng không thoát khỏi màn kịch đầy nhân nghĩa của vợ chồng Lan "già". Các cô bị đưa vào ổ mại dâm và bắt đầu những tháng ngày tủi nhục, bệnh hoạn.
Lộ mặt quỷ
Vũ Đức Phi Vũ, sinh năm 1977, ngụ ở phường 3, quận Tân Bình từng làm ma cô dắt gái mại dâm. Sau một thời gian phục vụ các chủ chứa tại quận Tân Bình, y tự tách ra mở động riêng. Người tiếp tay cho y là Lan "già", vợ mới gá nghĩa, cũng một thời ngang dọc làm gái bán hoa. Vợ chồng Vũ đã nhiều lần đi dụ dỗ các cô gái đang tuổi vị thành viên từ quê ra thành phố tìm việc và dẫn về nhà bắt đi khách.
T. kể: "Một đêm em phải bán dâm đến 7-10 lần, mỗi lần bảo kê thu của khách 60.000-100.000 đồng. Em không chịu liền bị đánh đấm đến sưng cả mặt". Hai lần bỏ trốn cô đều bị bắt lại, bị ông chủ đánh bằng dây xích sắt. Vũ còn mua heroin chích thẳng vào người các cô và mỗi ngày chỉ cho ăn một bữa. Nhiều đêm ế khách, vợ chồng Vũ không chích thuốc, khiến các cô vật vã, cứ lộn từ trên giường xuống dưới đất, nhiều khi xé nát quần áo, đập đầu vào tường đến chảy máu, ngất xỉu.
Cuối tháng 12/2001, vợ chồng Vũ bị bắt. 5 cô gái được giải thoát và hiện học tập tại trung tâm giáo dục dạy nghề phụ nữ. Dẫu đã xa động, xa các chủ chứa, nhưng rất ít cô hy vọng có thể trở về hoàn lương. Bởi hầu hết họ, xong đợt học tập, vừa bước ra khỏi trung tâm là có tú ông, tú bà đến đón và bắt về ngay.
T. nói trong niềm ân hận: "Gia đình em ai cũng được ăn học đàng hoàng, chỉ có em đua đòi, theo bạn bè sống buông thả. Giờ đây em rất hối hận, giá mà đừng nông nổi đua đòi để đánh mất cuộc đời mình". Còn P. rấm rứt, mắt đỏ hoe: "Tại em thôi, chịu khó ở nhà làm ruộng thì đâu đến nỗi thế này".
(Theo Tuổi Trẻ)