Công Minh và Huỳnh Đức tại SEA Games 20. |
- Tiền đạo Lê Huỳnh Đức: Ở bên này (Trung Quốc), Đức đang náo nức chờ tin tức của đội tuyển. Đức không biết nói gì hơn là động viên các cầu thủ trẻ hãy cố gắng thi đấu hết sức và tự tin là mình sẽ chiến thắng. Hãy nhớ rằng phía sau các bạn còn có hàng triệu người dân Việt Nam. Riêng bản thân Đức luôn cầu chúc cho đội tuyển giành thắng lợi và hy vọng các bạn trẻ sẽ làm tốt hơn các bậc đàn anh đi trước. Xin chúc ban huấn luyện và toàn đội thành công ở SEA Games lần này.
- Hậu vệ Trần Công Minh: Thật khó nói hết cảm xúc hồi hộp của tôi khi lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển Việt Nam thi đấu quốc tế trong một giải chính thức, trận thắng Malaysia ở SEA Games 18 (năm 1995). Đó là một kỷ niệm đẹp mà tôi nhớ mãi. Trong trận đấu, hàng phòng thủ của chúng ta đã cản phá được các chân sút xuất sắc của đội bạn, góp phần làm nên chiến thắng quan trọng, đánh dấu bước chuyển mạnh của bóng đá nước nhà.
SEA Games 21 có thay đổi lớn là các đội dự giải bằng lực lượng U23. Theo tôi, rất khó dự báo trước điều gì khi hầu hết các đội đều tìm mọi cách "giấu bài", chúng ta cũng mới chỉ biết các đội bạn qua tivi.
Sau hai đợt tập huấn tại Hàn Quốc và Pháp thì đây là giải đầu tiên của các cầu thủ U23 Việt Nam. Tại Malaysia, các em mới tìm được không khí của một trận đấu thực sự. Mỗi người dân Việt Nam cũng chưa hề chứng kiến các cầu thủ của mình thi đấu ra sao nên rất trông chờ trận ra mắt của các em. Các cầu thủ trẻ trong đội chắc cũng rất hồi hộp như tâm trạng của tôi cách đây 6 năm.
Các em cần cố gắng tập luyện, tự tin và phải làm chủ bản thân mình khi vào sân để làm tốt nhiệm vụ. Rất mong các em giành được thắng lợi để lưu lại kỷ niệm thật đẹp ngay trong trận đấu đầu tiên.
(Theo Thanh Niên)