Thứ ba, 30/4/2024
Thứ năm, 30/3/2017, 16:02 (GMT+7)

Những lời nhắn hài hước của trẻ con thế giới

Dù nét chữ còn nguệch ngoạc, sai chính tả và diễn đạt lủng củng, trẻ con vẫn thể hiện suy nghĩ một cách chân thật, khiến người lớn bật cười.

"Mẹ, bố, con yêu hai người nhưng hai người không thể cắt tóc con. Nếu bố mẹ cắt thì con sẽ không bao giờ tha thứ. Con yêu mái tóc của mình và con đoán là bố mẹ không yêu con đủ nhiều để cho con thay đổi như con muốn".

Bức thư đi kèm hình ảnh con tim tan vỡ và hai túi đựng nước mắt của bé.

Tỏ tình kiểu trẻ con: "Ashely thân mến, cậu làm bạn gái tớ nhé. Tớ rất thích cậu. Tái bút: Hãy khoanh có, không hoặc có thể".

Tuy lựa chọn phương án "không" nhưng cô bé này để lại lời nhắn rất tích cực: "Tớ rất tiếc, tớ đã có bạn trai rồi nhưng khi bọn tớ chia tay thì cậu sẽ là lựa chọn tiếp theo của tớ. Tái bút: Có lẽ sẽ mất một hoặc hai tháng đấy".

"Valerie thân mến, hãy bước ra khỏi cuộc đời tớ đi". Lời đề nghị đi kèm với hình ảnh khá "bạo lực". 

"Brody thân mến,

Cô P bắt tớ viết cho cậu. Những gì tớ muốn nói xin lỗi không phải là cảm giác có lỗi bởi vì tớ đã cố gắng nhưng không thể".

Đoạn văn tả người thú vị nhất: "Em nghĩ bố là người thú vị nhất mà em từng biết. Thật dễ để chọn bố thay vì mẹ bởi mẹ em chỉ là một người bình thường".

"Khi em 8 tuổi, con chó nhà hàng xóm cứ đi bậy ở vườn nhà em nên một hôm em đã đi bậy ở vườn nhà nó".

Câu hỏi "Cái gì kết thúc năm 1896?" nhận được câu trả lời không thể chính xác hơn: "1895".

"Gửi Chúa, 

Cảm ơn ngài vì cậu em trai nhưng thứ cháu cầu mong là một chú chó cơ". 

Phiêu Linh (theo Bright Side)