Continental Sài Gòn

Phòng số 307, nơi Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn thường lui tới và lưu trú một thời gian khá lâu. Tác phẩm điêu khắc Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn do điêu khắc gia Lê Lang Biên thực hiện.

Khoảng sân vườn nằm ở giữa khách sạn, rộng tới 600 mét vuông. Tại đây, có 3 cây sứ được trồng từ năm 1880, đến nay vẫn tươi tốt.

Bức tượng đồng cổ Napoleon cưỡi ngựa có từ thời ông Mathieu Franchini làm chủ khách sạn giai đoạn 1930 - 1955.
Majestic Sài Gòn

Cầu thang xoắn bằng gỗ, có từ thời khách sạn đi vào hoạt động, từ năm 1925.

Phòng họp gợi nhớ tới không gian mang phong cách châu Âu thời Phục Hưng.

Trên tầng thượng khách sạn Majestic Sài Gòn có góc nhìn đẹp ra sông Sài Gòn...

... và đường phố Sài Gòn lung linh trong ánh đèn khi đêm về.
Grand Sài Gòn

Sử dụng phòng họp này, khách có cảm giác được chạm vào những nét tinh tế theo phong cách Pháp cổ kiển.

Khách sạn hiện vẫn còn lưu giữ thang máy cổ có từ năm 1930. Vì được lắp đặt theo nhu cầu tại thời điểm của những năm thập niên 1930 nên lồng thang có kích thước nhỏ. Thang có thể tải được 3 khách không kèm hành lý, hoặc 2 khách kèm hành lý (tính theo trọng lượng của người châu Á). Thang máy được bảo trì thường xuyên và chỉ dành cho khách ngụ tại khu Ancient Wing - khu cổ của khách sạn.

Bưu thiếp và cổ phiếu đầu tư khách sạn Grand Sài Gòn thời Đông Dương.

Không gian xanh trong lòng khách sạn Grand Sài Gòn.

Rooftop Grand Lounge trên tầng 20, nơi có góc nhìn tuyệt đẹp xuống sông Sài Gòn và toàn cảnh thành phố.
Ảnh: Hoàng Lê Bảo