Kỹ sư đi cướp ngân hàng vì thua cá độ bóng đá
Nợ 1,5 tỷ đồng tiền thua độ bóng đá, Lê Lâm Hưng (29 tuổi) là kỹ sư tại Ban quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 (Trà Vinh) lên kế hoạch đi cướp.
Mua súng bắn bi giả với giá 500.000 đồng cùng khẩu trang và 2 túi xách, chiều 26/4, đang giờ làm việc, Hưng viện lý do đi kiểm tra công trình để mượn xe máy của bạn. Tháo biển số, mặc áo khoác có mũ trùm đầu, bịt mặt, kẻ này phóng xe tới chi nhánh Vietcombank tại thị xã Duyên Hải.
Hưng cầm súng xông vào và chỉ trong 90 giây đã ép các nhân viên ngân hàng nhét nhiều cọc tiền vào hai túi xách, tổng cộng 1,580 tỷ đồng và 35.900 USD.
Đầu tháng 5, Hưng bị bắt tại nơi làm việc.
Từ Đà Nẵng ra Huế đi cướp ngân hàng
Cuối giờ chiều 6/12/2016, tốp nhân viên phòng giao dịch Thành nội thuộc chi nhánh ngân hàng BIDV ở số 29 Mai Thúc Loan (thành phố Huế) đang kiểm tiền bỗng bị một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, bịt mặt cầm khẩu súng xông vào đe dọa. Những người có mặt hoảng sợ nấp dưới các bàn làm việc thì tên cướp vớ nhiều cọc tiền bỏ vào ba lô.
Khám xét, nhà chức trách xác định 725 triệu đồng bị mất, thời gian ra tay của tên cướp chỉ 12 giây. Cục cảnh sát hình sự (C45) và các đơn vị liên quan phối hợp truy tìm dấu vết. Họ phát thông báo, truy tìm theo nhận dạng do quần chúng nhân dân cung cấp và truy tìm phương tiện, tang vật thu được qua truy xét...
12 ngày sau cảnh sát bắt Nguyễn Hoàng Tâm (29 tuổi, trú ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng). Khám nhà Tâm và nhà bố vợ ở huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) đã thu một khẩu súng gas bắn bi, một băng đạn bi, 2 xấp tiền, cùng chiếc balô màu đen.
Tâm khai đi cướp do "túng tiền" vì không có công việc ổn định.
Thanh niên điển trai nói 'đi cướp ngân hàng không phải vì tiền'
Chiều 2/3, Phan Văn Hoàng (25 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cầm một con dao ngang nhiên xông vào chi nhánh ngân hàng trên đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Uy hiếp nhân viên ngân hàng, Hoàng hô to: "Gom 50 triệu đưa mau".
6 phút sau khi Hoàng rời khỏi phòng giao dịch, nhân viên ngân hàng mới lấy lại bình tĩnh và gọi báo cho Cảnh sát 113. Một cảnh sát đang đi trên đường nhận tin báo đã truy tìm, đến ngã ba Lê Phụ Trần giao Ngô Quyền, anh này phát hiện ra Hoàng nên chĩa súng khống chế.
Nghi phạm cướp ngân hàng không chống cự, bị bắt sau 8 phút gây án. Hoàng khai đi cướp không phải vì tham tiền mà chỉ cho vui.
Vài tháng trước, Hoàng bị chứng rối loạn tâm thần và hành vi, phải vào Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng điều trị.
Hoạ sĩ giơ giấy uy hiếp nhân viên ngân hàng
Một buổi trưa 5 năm trước, hai nhân viên chi nhánh ngân hàng Maritime Bank (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) đang thống kê sổ sách tại tầng hai thì bất ngờ một nam thanh niên cầm theo con dao sáng loáng xông vào uy hiếp. Người này không nói câu gì, giơ tờ giấy ghi sẵn hiệu lệnh: "Đưa 50 triệu, không báo động, không thương lượng; sau 15 phút tôi sẽ ngắt kíp nổ mìn".
Kíp nổ giả được Huy dùng dọa nhân viên ngân hàng.
Không có cách lựa chọn, nhân viên ngân hàng làm theo yêu sách của tên cướp khi đưa 50 triệu đồng, nhưng vờ khóc để đánh động bảo vệ phía dưới tầng một. Một nam bảo vệ phát hiện vụ việc đã cầm theo dùi cui điện xông lên tiếp cận khiến nghi phạm hoảng sợ chạy xuống cổng. Cố gắng tẩu thoát nhưng hắn đã bị bảo vệ và người dân truy đuổi, bắt sau chừng 15 phút.
Nhà chức trách xác định kẻ gây án là Trần Vũ Huy (27 tuổi) làm thiết kế đồ họa - thời trang cho một thương hiệu lớn.
Huy khai do nợ bạn bè 50 triệu đồng nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng.