Chiều ngày 2/2/2011(30 tháng Chạp) không khí vắng vẻ bao trùm Bến xe Miền Đông. Không đông đúc như những ngày cao điểm, nơi này chỉ còn lác đác vài chục hành khách đến mua vé về quê đoàn tụ gia đình trong dịp Tết.
Trời nhá nhem tối, dọc các hàng ghế dành cho hành khách đợi xe, nhiều người do quá mệt mỏi vì công việc hằng ngày, đến chiều cuối năm mới được về quê đã phải tranh thủ nằm ngủ bên đống hành lý.
Nhiều hành khách mệt mỏi chờ chuyến xe cuối ngày về quê ăn tết. Ảnh: Quốc Thắng. |
Ngồi vất vưởng chờ chuyến xe cuối ngày, bạn Nguyễn Văn Thành, quê Phú Yên (21 tuổi)- sinh viên năm 3, Đại học Kiến trúc TP HCM cho biết: "Năm sau ra trường rồi, những ngày cận Tết tranh thủ làm thêm để kiếm tiền dành dụm nên đến chiều nay mới mua vé về quê được".
Gương mặt mệt mỏi, sinh viên này tâm sự, ngoài việc học, cậu còn làm thêm tại một công ty thiết kế xây dựng. Cuối năm nhiều anh chị đồng nghiệp đã tranh thủ về quê đón Tết từ ngày 25 tháng Chạp. Thiếu người làm, để tránh công việc ùn ứ trong năm cũ, công ty đã trả công gấp 3 lần so với ngày thường.
"Bình thường làm thêm 150.000 đồng/ngày, bắt đầu từ ngày 26 âm lịch, công ty đã trả thành 450.000 đồng nên em đã quyết định ở lại làm cho đến ngày cuối năm để kiếm thêm chút tiền phụ gia đình nghèo trang trải trong những ngày Tết. Vừa rồi nhà em bị thiệt hại nặng do mưa lũ, kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó phụ giúp gia đình và mua quà cho các em", Thành buồn bã nói.
Trường hợp khác là chị Hồ Thị Thúy Phượng - nhân viên văn phòng một công ty ở Khu công nghiệp Tân Bình (quận Tân Phú, TP HCM) cũng đang mệt mỏi chờ chuyến xe cuối năm về quê tại Bình Định. Khẽ đưa tay vuốt mái tóc dài trên khuôn mặt khá xinh xắn, chị này cho biết: "Biết là về trễ không đón giao thừa, không được đoàn tụ ăn bữa cơm cuối năm thiêng liêng với gia đình nhưng công việc chưa giải quyết xong, ngại chen lấn mua vé nên đợi đến ngày cuối mua vé đi ngay cho khỏe".
Cậu sinh viên Nguyễn Văn Thành tranh thủ chợp mắt khi chờ chuyền xe cuối năm. Ảnh: Quốc Thắng. |
Tương tự, cũng đang đợi chờ chuyến xe cuối cùng trong năm Canh Dần 2010, ngồi một mình trước quầy vé, chú Nguyễn Công Đồng tâm sự: "Xa quê nhiều năm lo vất vả kiếm sống đã đưa được cả gia đình từ Quảng Ngãi vào TP HCM chung sống. Năm nay dù bận rộn cách mấy tôi cũng phải về thăm anh em, bà con lối xóm cho thỏa lòng".
Vị khách trung niên này cho biết thêm, do bà con họ hàng đều ở dọc Quốc lộ 1A, theo lịch xe sẽ chạy từ 19h và sáng mồng 1 Tết sẽ về đến nhà, vì vậy cũng không trễ.
Thời gian cứ trôi dần, thỉnh thoảng lại một vài khách trên tay cồng kềnh hành lý hối hả chạy vào các phòng bán vé trong bến xe để mong tìm được chiếc vé cuối về quê đoàn tụ với gia đình.
Ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, hầu hết hành khách đã về quê ăn Tết vào những ngày cao điểm như 26, 27, 28, đến ngày 30 tháng Chạp khách đến Bến xe vắng hẳn. Sự cố kẹt xe trên đèo Cả ở khu vực miền Trung tuy diễn ra nghiêm trọng nhưng đã được giải quyết nhanh chóng nên không ảnh hưởng đến việc giải tỏa khách dịp cuối năm.
Cũng theo ông Hải, để giải quyết những hành khách do bận rộn, đến sát không kịp mua vé tại bến nên Bến xe đã chuẩn bị 2 chuyến xe buýt chạy Nam - Bắc kịp phục vụ.
"2 chuyến xe này sẽ đưa những hành khách về các tỉnh nằm dọc trên Quốc lộ 1A không phân biệt xa hay gần", vị này khẳng định.
Quốc Thắng - Vĩnh Phú