![]() |
Ảnh: Corbis.com. |
Thật ra, trong một cơn hứng thú nhất thời, anh ta không thể cưỡng lại được phút yếu lòng và thế là có những giây phút "ngoài vợ". Người đàn ông phản bội thường do bản năng sinh học. Phải là người có kỷ luật cao và một tình yêu thực sự lớn lao ràng buộc thì mới giữ được lòng chung thủy.
Thật ra, phái mạnh có khá nhiều điểm yếu:
Mượn rượu để quên sầu
Đàn ông tuy thuộc phái mạnh nhưng lại rất yếu đuối trong tình cảm. Họ ít chịu đựng được đau khổ, thất bại hoặc đau đớn về thể xác. Họ cho rằng chỉ trong cơn say, đàn ông mới được phép yếu đuối, đa cảm, thậm chí có thể khóc. Họ có thể thú nhận những tình cảm và ý nghĩ mà lúc tỉnh không dám thốt lên lời vì ngượng.
Sợ đau ốm
Xuất phát từ ý nghĩ rằng bệnh tật, đau ốm là yếu đuối, không thể hiện sức mạnh nam giới nên hầu hết các chàng trai đều sợ bị bệnh. Mặt khác, đàn ông có sức khỏe tốt hơn phụ nữ, ít ốm đau nên mỗi khi bị bệnh thường sức chịu đựng rất kém, dễ suy sụp hơn phái yếu. Chỉ cần bị hắt hơi, sổ mũi một chút đối với các chàng đã là một vấn đề lớn. Đàn ông không quen chịu đựng, vì vậy, với họ, tốt nhất là không bao giờ bị ốm.
Sử dụng bạo lực
Trong nhiều gia đình, người vợ bị chồng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" nhưng lại không dám tố cáo vì "xấu chàng hổ ai". Còn người chồng, sau khi dùng bạo lực lại biện bạch rằng do mình không thể kiềm chế được tình cảm hay "anh không biết tại sao mình lại làm vậy".
Thực ra, khi bất lực trước tình huống nào đó, đàn ông cảm thấy bị dồn vào chân tường, dễ nổi nóng và hay gây gổ với người khác. Chỉ cần thêm một câu nói móc máy của cô vợ lắm lời là đủ để cốc nước tràn ly và vũ lực được sử dụng như cứu cánh để giải quyết xung đột. Đàn ông rất khổ sở khi phải thừa nhận mình thua kém phụ nữ.
Sợ khóc
Khi trông thấy một phụ nữ khóc trước đám đông, mọi người đều cho đó là chuyện thường tình nhưng lại rất khó chấp nhận nếu một đấng mày râu làm thế. Điều này xuất phát từ quan niệm đàn ông mà chảy nước mắt là hèn yếu. Trong thế giới của Adam, khóc là biểu hiện của sự nhu nhược và là điều sỉ nhục. Bởi vậy, đàn ông không dễ khóc trước mặt người khác. Nếu có, anh chỉ muốn khóc lén một mình.
Phụ nữ thường dùng nước mắt để ứng phó với các trường hợp rắc rối, gặp khó khăn là khóc mà vượt qua rồi cũng rơi lệ. Nhưng đàn ông chỉ làm vậy khi cảm thấy đau khổ tột cùng. Phụ nữ sở dĩ sống lâu hơn nam giới cũng là do chị em mau nước mắt. Vì nước mắt giúp phụ nữ làm dịu nỗi đau, giải tỏa niềm uất ức trong lòng, trong khi nam giới lại kìm nén nỗi uất ức, đau khổ đó.
Vụng về trong cách thổ lộ tình cảm
Khi cần làm sáng tỏ mối quan hệ hay thể hiện tình cảm đối với phái nữ, các chàng lại cứ im như thóc hoặc lóng nga lóng ngóng không biết nên bắt đầu như thế nào. Có lẽ điều này xuất phát từ bản chất xưa nay của đàn ông là ít lời. Thêm nữa, hai bán cầu não ở đàn ông liên kết với nhau không chặt chẽ như ở phụ nữ nên cảm xúc của họ kém gắn bó với sự hình thành các khái niệm, Vì vậy, thay vì diễn đạt bằng lời, các chàng thường im lặng hoặc tìm cách khác để thể hiện.
Háu ăn
Phái mày râu không thể hiểu được tại sao phụ nữ có thể nhịn ăn để giữ eo hay từ bỏ các món khoái khẩu chỉ vì vóc dáng. Với đàn ông, ăn uống là một cái thú và họ chẳng bao giờ chịu từ bỏ nó chỉ để vòng 2 bớt được vài cen ti mét.
Sợ bị rụng tóc
Các chàng rất sợ và lo lắng một ngày nào đó mái tóc bị rụng dần và sẽ không còn sợi tóc nào trên đầu nữa. Mái tóc luôn là một vấn đề nhạy cảm đối với đàn ông vì anh ta luôn tin rằng đi liền với mái tóc ấy là khả năng hấp dẫn phụ nữ. Với họ, tóc rụng cũng đồng nghĩa với việc "khả năng đàn ông" kém đi.
Quá mê thể thao
Đàn ông vốn có tính hiếu chiến, thích chiến thắng. Anh ta đồng nhất mình với thể thao. Anh ta coi thắng lợi và thất bại của các thần tượng mình ngưỡng mộ cũng là của mình. Vì vậy, anh ta sẵn sàng bỏ buổi hẹn với bạn để ngồi xem buổi tường thuật trực tiếp trận bóng đá và lập luận: "Cuộc hẹn hò có thể chuyển sang lúc khác chứ trận đấu bóng thì không".
Thích nhìn các cô gái khác
Kể cả khi đằng sau xe của chàng trai đã có một em xinh tươi rồi thì anh ta vẫn không bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng các cô gái khác. Đơn giản vì đàn ông rất tham lam, không bao giờ thấy đủ với những gì mình có. Nhưng bạn yên tâm, nhìn chỉ để mà nhìn thôi vì anh ta cho rằng đó cũng là điều thể hiện nam tính và chẳng làm hại tới ai cả.
(Theo Phụ Nữ Việt Nam)