
Đêm cuối cùng của năm Canh Tý, khoa Sanh, Bệnh viện Từ Dũ, có 22 mẹ bầu đợi sinh. Vào thời khắc giao thừa, năm em bé cùng chào đời.
"Gấu" là cô bé đầu tiên cất tiếng khóc. Em là con sản phụ Nguyễn Thị Thúy Lài, 28 tuổi, ngụ Đồng Nai, được da kề da với mẹ ngay. Bác sĩ cắt dây rốn khi bé đang nằm trên người mẹ. 90 phút sau sinh trẻ mới được đưa đi cân, sau đó tiêm vitamin K1.
Đêm cuối cùng của năm Canh Tý, khoa Sanh, Bệnh viện Từ Dũ, có 22 mẹ bầu đợi sinh. Vào thời khắc giao thừa, năm em bé cùng chào đời.
"Gấu" là cô bé đầu tiên cất tiếng khóc. Em là con sản phụ Nguyễn Thị Thúy Lài, 28 tuổi, ngụ Đồng Nai, được da kề da với mẹ ngay. Bác sĩ cắt dây rốn khi bé đang nằm trên người mẹ. 90 phút sau sinh trẻ mới được đưa đi cân, sau đó tiêm vitamin K1.

Bé gái con của mẹ Đoàn Thị Vân Anh, 27 tuổi. Mẹ sinh xong mất sức, nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi. Dù vậy, bàn tay chị vẫn vỗ về con gái, bé nhanh nín khóc, lim dim tận hưởng cảm giác ấm áp từ mẹ.
Khi được bác sĩ đặc cách gọi vào gặp mặt vợ con, chồng chị rơi nước mắt. Ông bố nắm chặt bàn tay vợ để giữ bình tĩnh. Anh chia sẻ đây là lần thứ hai vợ sinh con, niềm hạnh phúc của anh "vẫn y như lần đầu, rất khó biểu đạt thành lời".
Bé gái con của mẹ Đoàn Thị Vân Anh, 27 tuổi. Mẹ sinh xong mất sức, nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi. Dù vậy, bàn tay chị vẫn vỗ về con gái, bé nhanh nín khóc, lim dim tận hưởng cảm giác ấm áp từ mẹ.
Khi được bác sĩ đặc cách gọi vào gặp mặt vợ con, chồng chị rơi nước mắt. Ông bố nắm chặt bàn tay vợ để giữ bình tĩnh. Anh chia sẻ đây là lần thứ hai vợ sinh con, niềm hạnh phúc của anh "vẫn y như lần đầu, rất khó biểu đạt thành lời".

Đây là "chàng thanh niên" đầu tiên năm Tân Sửu, chào đời tại TP HCM, con so của sản phụ Hồ Thị Hà, 31 tuổi. Bố mẹ dự định gọi tên thân mật của em là "Chích Cu", tên khai sinh là Thái Đăng Khôi.
Đây là "chàng thanh niên" đầu tiên năm Tân Sửu, chào đời tại TP HCM, con so của sản phụ Hồ Thị Hà, 31 tuổi. Bố mẹ dự định gọi tên thân mật của em là "Chích Cu", tên khai sinh là Thái Đăng Khôi.

"Giỏi lắm chú trâu vàng của bố", anh Thái Minh Tâm thì thầm với con. Hai vợ chồng anh chị đã được thỏa mong ước khi con "lì lợm", quyết chọn năm Tân Sửu mới ra đời, thay vì làm chú Chuột vàng (Canh Tý).
"7 giờ ngồi chờ vợ ngoài phòng sinh như ngồi trên đống lửa", anh Tâm chia sẻ.
"Giỏi lắm chú trâu vàng của bố", anh Thái Minh Tâm thì thầm với con. Hai vợ chồng anh chị đã được thỏa mong ước khi con "lì lợm", quyết chọn năm Tân Sửu mới ra đời, thay vì làm chú Chuột vàng (Canh Tý).
"7 giờ ngồi chờ vợ ngoài phòng sinh như ngồi trên đống lửa", anh Tâm chia sẻ.

Phía bên khu sinh mổ, một bé gái cũng ra đời với sự hỗ trợ của các bác sĩ, hộ sinh.
Bác sĩ Lê Quang Thanh, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết đêm giao thừa luôn là đêm trực đáng nhớ nhất. Năm nay Covid-19 bùng phát, nhân viên y tế có nhiều việc phải làm hơn, không chỉ đảm bảo "mẹ tròn con vuông" mà còn phải "canh gác" vòng ngoài giúp họ tránh lây nhiễm dịch bệnh.
Phía bên khu sinh mổ, một bé gái cũng ra đời với sự hỗ trợ của các bác sĩ, hộ sinh.
Bác sĩ Lê Quang Thanh, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết đêm giao thừa luôn là đêm trực đáng nhớ nhất. Năm nay Covid-19 bùng phát, nhân viên y tế có nhiều việc phải làm hơn, không chỉ đảm bảo "mẹ tròn con vuông" mà còn phải "canh gác" vòng ngoài giúp họ tránh lây nhiễm dịch bệnh.
Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đúng 0h03, sản phụ 29 tuổi, ở Gia Lâm cũng hạ sinh bé gái khỏe mạnh.
Em tạm thời tách khỏi mẹ để đưa đi cân, nặng 3 kg.

Sau đó hai phút, một sản phụ sinh 21 tuổi, quê Hưng Yên, lên chức mẹ, bé gái con chị nặng 2,9 kg. Em được tiếp xúc da kề da với mẹ và được ra phòng hậu sản gặp gia đình sau 30 phút.
Sau đó hai phút, một sản phụ sinh 21 tuổi, quê Hưng Yên, lên chức mẹ, bé gái con chị nặng 2,9 kg. Em được tiếp xúc da kề da với mẹ và được ra phòng hậu sản gặp gia đình sau 30 phút.

Trước đó, hơn 23h ngày 11/2, tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, em bé cuối cùng của năm 2020 đã chào đời. Bé trai đạt 3,2 kg, da dẻ hồng hào. Hai mẹ con khỏe mạnh. Người mẹ giơ hai ngón tay biểu hiện "chiến thắng" với bác sĩ.
Trước đó, hơn 23h ngày 11/2, tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, em bé cuối cùng của năm 2020 đã chào đời. Bé trai đạt 3,2 kg, da dẻ hồng hào. Hai mẹ con khỏe mạnh. Người mẹ giơ hai ngón tay biểu hiện "chiến thắng" với bác sĩ.
Thư Anh - Chi Lê