Thứ năm, 28/3/2024
Thứ hai, 6/1/2020, 16:02 (GMT+7)

Những em bé sống sót sau sinh non

Những tiến bộ về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sinh non, giúp các em phát triển bình thường.

Bé trai Ayedatujannah Tahiat, 29 ngày tuổi, sinh non tại Đơn vị Chăm sóc trẻ Sơ sinh Đặc biệt ở thủ đô Dhaka, Bangladesh vào ngày 20/1/2018. Mẹ của bé, Jannatul Ferdousi cho biết, tên em bé có nghĩa là 'sự trở về từ thiên đường'. "Chúng tôi không chắc con bé có thể sống không vào lúc đó. Vì vậy, con như thể trở về từ thiên đường", mẹ bé chia sẻ. Ảnh: Ilvy Njiokiktjien

Một năm sau, Ayedatujannah Tahiat sống trong căn hộ mới  ở Naryanjganj, thủ đô Dhaka. Gia đình tổ chức cho em một bữa tiệc sinh nhật lớn. Hiện, Ayedatujannah vẫn thường bị cảm lạnh, sốt và được bác sĩ Mozibur Rahman giám sát sức khỏe. Ảnh: Anush Babanjanyan

Bé gái Uuriintsolmon, sinh ra tại Murun, Mông Cổ. Mẹ em là Bayarmaa Erdenejargal kể lại, bé bị vàng da, nhiễm trùng và sổ mũi vì sinh non. Ảnh: Ilvy Njiokiktjien

Tại Mông Cổ, tỷ lệ tử vong ở trẻ sinh non đã giảm từ 10,2/1000 ca trong năm 2014 xuống còn 8,7/1000 ca vào năm 2017. Bé Uuriintsolmon hiện 15 tháng tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh. Món ăn yêu thích của em là bantan, một loại súp làm từ rau củ và thịt xay. Ảnh: Anush Babanjanyan

Youssouf Sanogo sinh ra tại Trung tâm Y tế Cộng đồng ở làng Koumatou, Mali. Mẹ em, Hawa Diawara khi ấy mới 18 tuổi. Cô cho biết: "Tôi rất hạnh phúc. Thằng bé là con đầu lòng của tôi. Tôi hy vọng con có sức khỏe tốt". Ảnh: Ilvy Njiokiktjien

Hình ảnh của Youssouf một năm sau. Tại Mali, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh là 31/1000 ca. Khoảng 71% phụ nữ kết hôn khi mới 18 tuổi. Những em bé sinh ra bởi sản phụ dưới 18 tuổi có nguy cơ tử vong cao gấp đôi. Ảnh: Anush Babanjanyan

Liam Aaron Cóndor Anchaya được sinh ra tại Trung tâm Y tế quận Yaurisque, tỉnh Paruro, Peru. Trẻ sinh non ở quốc gia này có nguy cơ tử vong cao do thiếu nước, khí hậu nóng nực, khoảng cách xa xôi giữa các phòng khám và hộ dân cư cũng như sự thiếu kiến thức của nhiều sản phụ. Ảnh: Ilvy Njiokiktjien

Liam hiện 1 tuổi. Món ăn yêu thích của em là cà rốt, phô mai, ngô... Mẹ em, Verónica Anchaya Huamán là một bà mẹ đơn thân. Liam cũng là con trai độc nhất của cô. Ảnh: Anush Babanjanyan

Bé gái Priscilla Solamita Meza Flores được mẹ bế trong tay. Em được sinh mổ vào tháng 2/2018 do mẹ lên cơn động kinh. Như một điều kỳ diệu, em đã sống sót. "Khi Priscilla chào đời, tôi đã rất hạnh phúc. Con bắt đầu khóc, điều đó có nghĩa là con khỏe mạnh", mẹ em chia sẻ. Ảnh: Anush Babanjanyan

Priscilla hiện được gần 2 tuổi. Gia đình mong em có thể trở thành một bác sĩ. Ảnh: Anush Babanjanyan

Malado Diarra được sinh ra tại một trung tâm y tế ở Mali vào ngày 8/3/2018. Anh chị em của Malado đều mắc bệnh sốt rét khi mới chập chững biết đi. Tuy nhiên, mẹ em đã được giáo dục bởi UNICEF về vấn đề vệ sinh và nước sạch, Malado có sức khỏe bình thường. Ảnh: Ilvy Njiokiktjien

Malado Diarra đã được gần 2 tuổi. Bức ảnh chụp em đang chơi trong trung tâm y tế cộng đồng tại Koumantou. Nơi đây chỉ có một bác sĩ. Ảnh: Anush Babanjanyan

Thục Linh (Theo Guardian)