From: Nguyen Manh Hung
Sent: Wednesday, April 04, 2007 4:07 PM
To: Tamsu@vnexpress.net
Subject: Fwd: Giu den Bao dien tu VNexpress.net
Tôi đọc qua thư của bạn và có một số phân tích/tâm sự để bạn có thêm suy nghĩ cho quyết định của mình:
Nếu cuộc sống gia đình không có con cái sẽ không có được hạnh phúc bền lâu, vì con cái là cầu nối hạnh phúc của gia đình. Tôi nghĩ bạn trai của bạn đã ly hôn một phần cũng là do một trong hai người không có khả năng sinh con (tôi chưa dám kết luận bạn trai bạn hay vợ anh ấy vô sinh vì phải nhờ đến sự can thiệp của y tế).
1. Bạn còn quá trẻ khi gặp anh ấy nên quan niệm về tình yêu của bạn cần phải được kiểm chứng lại. Bạn trai của bạn là người lớn và từng trải nên bạn cảm thấy tin tưởng và cảm giác được yêu thương che chở khi bạn ở bên cạnh anh ấy cũng là điều dễ hiểu. Bạn nên kiểm chứng lại xem đó là tình yêu hay chỉ là sự thương hại.
2. Nếu các bạn yêu nhau thực lòng (không toan tính) với một tình yêu lớn lao thì có thể thay đổi cả tôn giáo để đến với nhau trọn đời, việc đi theo tôn giáo nào không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống gia đình bạn vì có thể các bạn không sinh con. Theo kinh nghiệm của tôi thì gia đình không thể hạnh phúc (có chăng chỉ là bề ngoài) nếu không có chung niềm tin tôn giáo. Bạn hãy tưởng tượng vào sáng ngày mồng 1 tết âm lịch bạn đi lễ Nhà thờ cầu nguyện cho năm mới bình an còn chồng hoặc con bạn (nếu có) đi lễ chùa? Một ngôi nhà có 2 bàn thờ, chồng bạn làm cơm hóa vàng tết còn bạn cầu nguyện và làm gì?
3. Cha mẹ không phải lúc nào cũng đúng, nhưng tôi tin ba mẹ bạn đã đúng khi cản trở cuộc hôn nhân của bạn. Vì ông bà đã có rất nhiều kinh nghiệm về các gia đình không có chung tôn giáo, tín ngưỡng sống xung quanh. Cả đời vất vả nuôi con mong có ngày trưởng thành để có dâu con cháu chắt đầy đàn và cùng chung niềm tin thì bạn lại đang đi ngược lại mong muốn và có ý định “chiến đấu” lại ba mẹ mình. Nếu ba mẹ bạn biết điều này tôi chắc là họ buồn lắm.
Cuộc sống không phải chỉ có tình yêu và sống cho riêng mình, cần phải có gia đình và con cái bên cạnh những lúc hoạn nạn khó khăn và già yếu. Bạn còn trẻ, có nhiều thời gian để suy nghĩ và hành động, đừng vội vàng đưa ra quyết định.
Chúa đang thử thách lòng hiếu thảo của bạn.