![]() |
Một cậu bé đang nhảy cùng một đàn chị tại CLB Long Vân. |
Tuy nhiên, các em lại không biết một điều, những nơi đó có rất nhiều cám dỗ.
Trong vài trăm khách ở sàn nhảy Metropolis, có khá nhiều những gương mặt tuổi mới lớn đang ừng ực “nốc” bia rượu và nhảy điên cuồng. Nguyễn Thanh M., 17 tuổi, nhà ở cầu Thị Nghè, một trong số những khách hàng quen thuộc nơi đây, vừa búng tay gọi tiếp viên mở thêm chai rượu thứ hai cho bàn tiệc mừng sinh nhật một bạn trong nhóm, vừa nói như hét lên để lấn át phần nào khối âm thanh đang như đè nặng lên tất cả họ: “Tụi mày có đã không”.
Tại câu lạc bộ khiêu vũ Hoa Hồng ở quận 5, tối thứ bảy 18/5, khách hàng hầu hết là các em nhỏ chỉ mới học lớp cuối bậc trung học cơ sở. Nơi đây được trang bị nhiều phương tiện hiện đại như: đèn màu, loa, sân khấu, bàn ghế và tất nhiên không thể thiếu các loại nhạc cụ. Dưới sàn, gần 100 em đang nhảy say sưa, trên sân khấu mini, hai em gái đang uốn éo, giật người theo nhạc. Ở dãy bàn phía sau, ngoài những chai nước suối, lon nước ngọt còn có những lon bia 333 đặt giữa bàn. Trên tầng lửng, một cảnh tượng thật hãi hùng, gần chục cặp trai gái vị thành niên đang quấn quýt với nhau trên ghế nệm. Họ không hề bày tỏ một cử chỉ nào khi có sự xuất hiện của người lớn.
Đã 24 giờ nhưng tại quán bar trên đường Cách Mạng Tháng Tám (gần ngã sáu Dân Chủ), khách ngồi chật kín. Trong số khách đến đây có cả những cô bé, cậu bé tuổi chừng 15-16. Một cậu bé tỏ ra sành điệu, cầm chai bia Heineken đặt bụp xuống bàn, giải thích: “Học hành căng thẳng, tuần thư giãn vài lần. Vào uống két bia, nghe nhạc, giải trí, lành mạnh hơn là hàng trắng”.
Long Vân là một trung tâm văn hóa khá nổi tiếng trong lứa tuổi học trò. Lịch và nội dung sinh hoạt của trung tâm cũng nhằm phục vụ cho đối tượng mới lớn này. Ngoài các buổi nhảy đêm, chiều thứ bảy và chủ nhật, nơi đây còn mở thêm sân chơi cho phù hợp với thực tế các bậc phụ huynh thường cấm con em mình đi chơi khuya. Trong sàn nhảy, có hát karaoke, thỉnh thoảng ông chủ lại tổ chức một cuộc thi có phát giải thưởng để thu hút thêm khách hàng. Giá vé rất phù hợp với lứa tuổi ít tiền này. Một nhóm bạn trẻ lớp 9 trường THCS ĐT (quận 1), nhà ở khu Mả Lạng, là khách hàng thường xuyên của sân chơi nơi đây, thú thật: “Giá ở đây rẻ, tụi em mới vào được”.
Các sân chơi dành cho lứa tuổi học trò đang có chiều hướng phát triển trong TP. Một điều đáng báo động là nhóm khách hàng nhỏ tuổi này rất dễ buông thả vì chưa đủ sức kiềm chế trước những cám dỗ.
(Theo Tuổi Trẻ, 26/5)