Hai ngày sau vụ các tay súng băng đảng phục kích một đoàn xe chở phụ nữ và trẻ em ở bang Sonora, phía bắc Mexico, gương mặt của Lafe Langford vẫn thất thần khi nghĩ đến 9 người thân bị sát hại. Anh cho hay hai trong số những đứa trẻ may mắn sống sót sau vụ tấn công đã đi bộ suốt nhiều giờ để tìm người cứu giúp.
"Chúng tôi đã được nghe kể về những câu chuyện không thể tin nổi từ những đứa trẻ sống sót, khi chúng đang hồi phục trong bệnh viện", Langford cho biết hôm 6/11.

Rhonita Marie Miller (người phụ nữ bế con) là một trong những nạn nhân thiệt mạng trong vụ thảm sát. Ảnh: CBS News
9 người bị giết, gồm ba phụ nữ và 6 trẻ em, đều mang hai quốc tịch Mỹ - Mexico. Họ thuộc đoàn 17 người đi trên ba chiếc xe từ bang Sonora tới bang Chihuahua dự đám cưới của họ hàng thì bị phục kích ở khu vực hẻo lánh hôm 4/11.
Nơi họ bị phục kích là địa bàn tranh giành giữa hai băng đảng ma túy khét tiếng Juarez và Sinaloa. Các tay súng băng Juarez gần đây thường xuyên lập chốt trên đỉnh đồi án ngữ tuyến đường tại địa bàn của băng Sinaloa ở bang Sonora, sẵn sàng nã đạn vào đối thủ đi qua.
"Đạn bất ngờ trút như mưa từ trên đỉnh đồi xuống đoàn xe của họ", Langford kể. "Cả ba người mẹ cùng 6 đứa trẻ đều bị giết ngay lập tức, nhưng 7 đứa trẻ chỉ bị thương".
Các nạn nhân cho hay ngay khi tiếng súng chấm dứt, những tay súng từ trên đồi chạy xuống và kéo tất cả những đứa trẻ còn sống ra ngoài. "Những tay súng này bảo lũ trẻ ra khỏi đó. Vì thế, chúng ngay lập tức rời khỏi hiện trường, thay nhau bế một thằng bé bị thương nặng", Langford cho biết.
Anh rất kinh ngạc trước "hành động dũng cảm" của những đứa trẻ khi chúng biết cách tương trợ giữa vùng rừng núi Mexico.
"Thật khó để diễn tả hết sự cô đơn mà chúng phải trải qua ở vùng rừng núi này hàng giờ đồng hồ, tất cả đều bị bắn và bị thương, bế nhau trên tay", Langford nói.
Davin Blake Langford, 13 tuổi, đã chứng kiến mẹ và hai em trai của mình bị giết chết trước khi dẫn 6 em nấp trong bụi rậm và dùng cành cây phủ lên trong lúc đi tìm người giúp đỡ. Khi cậu bé về tới nhà để báo tin, các chú của cậu lập tức mang súng lên đường tìm kiếm.
"Những gì Devin kể với chúng tôi là một trong ba chiếc xe đã bị bắn và bốc cháy", Langford nói.
Khi đêm xuống, cô bé 9 tuổi McKenzie Langford, lo lắng cho Devin và quyết định rời khỏi bụi rậm để đi tìm anh.
"Cô bé bị trúng đạn xuyên cổ tay nhưng vẫn đủ sức bước đi vào lúc đó nhưng rồi bị lạc", Langford kể. "Chúng tôi đã tìm ra cô bé nhờ dấu chân. Cô bé đi nhầm đường. Cô bé được phát hiện lúc 21h30 tối, chân sưng lên và bị phồng rộp". Tuy nhiên, McKenzie không kêu ca gì về vết thương.

Một trong ba chiếc xe bốc cháy trơ khung sau vụ tấn công. Ảnh: AFP.
"Điều đầu tiên mà cô bé nói khi nhìn thấy các chú là 'chúng ta phải quay lại, các em, các anh, các chị đang chết, họ bị chảy máu, họ bị bắn, chúng ta phải đi cứu họ'. Đó là tất cả những gì cô bé quan tâm", Langford kể. "Chúng tôi không tưởng tượng nổi những gì mà những đứa trẻ này đã chứng kiến và trải qua".
Nhà chức trách Mexico cho rằng các tay súng thuộc băng đảng ma túy Juarez đã nhầm đoàn xe của nhóm phụ nữ, trẻ em này với băng nhóm đối thủ. Cảnh sát Sonora hôm 5/11 đã bắt Leonardo, 30 tuổi, kẻ bị nghi là thành viên băng ma túy Juarez tham gia vụ xả súng.
Bạo lực băng đảng là vấn đề nghiêm trọng tại Mexico. Số vụ giết người ở nước này trong nửa đầu năm nay đã tăng lên mức kỷ lục 14.603 vụ, vượt qua con số 13.985 vụ vào cùng kỳ năm ngoái. Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho biết nước này đang điều tra sự việc và "công lý sẽ được thực thi".
Anh Ngọc (Theo CNN)