VnExpress thân mến!
Đọc báo thấy xã hội có nhiều các tệ nạn, tôi rất đau lòng. Tại sao xã hội càng phát triển lại càng có nhiều các tệ nạn đến như vậy? Cần phải nhanh chóng có những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn các hiện tượng đó. Đúng lúc ấy, tôi được biết Nhà nước có quyết định không cho phép các vũ trường, các câu lạc bộ khiêu vũ, các quán karaoke hoạt động sau 24h. Tôi thấy rằng đây là một quy định đúng đắn và tôi rất đồng tình. Bởi vì chính những nơi này đã phát sinh ra các tệ nạn xã hội. Tất nhiên, cũng có nhiều cơ sở hoạt động lành mạnh nhưng con số đó chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trong khi Nhà nước ra sức đi kiểm tra, truy quét mại dâm ở các điểm này, thì các điểm khác lại vẫn "vô tư" hoạt động dưới nhiều dạng khác nhau. Đặc biệt, các tệ nạn này đã "di chuyển" đến cả các vùng quê xưa nay vốn yên bình, thậm chí lan đến những vùng núi, vùng sâu. Có "người mua" thì mới có người "bán".
Một hiện tượng thật xót xa nữa là trong những kẻ đến nơi này còn có cả những Đảng viên, những ông "sếp bự". Thế thì làm sao có thể làm gương cho kẻ khác được cơ chứ!
Hiện nay, hiện tượng đưa nhau đến quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán karaoke để chiêu đãi, để làm ăn, để ký kết hợp đồng và để lấy lòng nhau, là khá phổ biến và được coi như một "mốt thời thượng". Nhưng giá như họ đến đây chỉ để làm những công việc ấy thì chẳng ai nói làm gì, đằng này, họ còn đến đó để "chi hết mình". Vì vậy, để tiệt trừ tận gốc mại dâm thì phải "tiệt" ngay những hiện tượng này, nghĩa là nếu bắt được những người có cấp, có quyền, những Đảng viên "rởm" thì phải nghiêm trị thật nặng để làm gương.