Em nghĩ trên đời này chẳng có ai sinh ra đã hợp nhau, thậm chí có đôi khi cũng không hiểu được chính mình. Vì thế, với em hợp chính là nhường nhịn nhau, vì nhau mà thay đổi, là khi chấp nhận buông bỏ cái tôi của bản thân, là sự thấu hiểu, bao dung, lắng nghe những suy nghĩ và mong muốn của đối phương để cả hai tìm được tiếng nói chung. Chỉ khi chịu bỏ cái tôi, đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ, mới có thể cùng nhau tiến về phía trước.
Anh có đang cùng suy nghĩ với em không? Em thật sự hơi tò mò về anh đấy.
Em được mai mối rất nhiều nhưng không hứng thú tìm hiểu ai cả. Em nghĩ nhân duyên của bản thân sẽ do mình tìm kiếm. Vì vậy, em mạnh dạn viết thư lên chuyên mục Hẹn hò với niềm tin to lớn là anh - trụ cột gia đình của em sẽ xuất hiện, một bờ vai rộng lớn để che chở và bảo vệ em.
Giới thiệu vài thông tin về em nhé:
Em 29 tuổi, chưa từng kết hôn, sống và làm việc tại Sài Gòn, tự lập, sống một mình, tự nấu ăn và chăm sóc bản thân, hay lên mạng học và nấu những món ăn mới, có công việc ổn định. Ở độ tuổi này, em tự tin mình đủ trưởng thành và thấu hiểu để ở bên cạnh anh, là hậu phương vững chắc cho anh.
Em sống tình cảm, lễ phép, hiếu thảo, hiền lành, vui vẻ, biết đối nhân xử thế, biết chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn và quan tâm đến người khác. Với em, gia đình là trên hết, tương lai sẽ bao gồm cả anh và gia đình anh. Em sẽ yêu thương ba mẹ anh giống ba mẹ mình. Nếu anh không may mắn không còn người thân bên cạnh, em sẽ thấy thương anh nhiều hơn, vì anh thiệt thòi.
Em không theo đạo. Quan niệm của em "Phật ở trong tâm", "gieo gì gặt nấy" nên không làm điều xấu. Đến giờ, tâm vẫn luôn cảm thấy bình an và thoải mái, ăn ngon, ngủ ngon.
Em yêu trẻ con, hay mua bánh kẹo cho mấy em nhỏ gần nhà nên bọn trẻ rất thích em. Em còn có ba đứa cháu rất dễ thương và đáng yêu. Có dịp sẽ giới thiệu với anh nè.
Người ta hay nói "tâm sinh tướng" nên mặt em khá hiền, ngoại hình tạm ổn, có nét dễ thương, nữ tính.
Về anh:
Mong anh biết tự chăm sóc bản thân, trưởng thành, đàng hoàng, lịch sự, biết tôn trọng phụ nữ, không hút thuốc, không nhậu nhẹt bê tha, yêu thương gia đình, có trách nhiệm với bản thân và gia đình, lo được cho tổ ấm nhỏ sau này.
Anh có công việc ổn định, cầu tiến, yêu thương trẻ nhỏ nhé. Em đang trau dồi thêm kiến thức để hoàn thiện bản thân hơn, tập trung vào công việc và tìm thêm những hướng đi mới.
Mong anh hiền lành. Em nói chuyện nhỏ nhẹ, không thích bạo lực, thường xử lý mọi việc theo hướng nhẹ nhàng, tình cảm, đôi khi im lặng để mọi việc tốt hơn.
Điều cuối cùng là em mong anh chân thành và nghiêm túc trong chuyện tình cảm.
"Thường những điều chân thành sẽ chạm đến trái tim".
Em đợi thư anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: xavia
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
