Chào các bạn yêu công nghệ và độc giả thường xuyên của Số Hóa.
Đã lâu tôi không có thời gian để viết đôi chút về smartphone nhưng thường đọc bài về thiết bị hàng ngày. Vẫn nghĩ sẽ dành thời gian viết về kinh nghiệm cá nhân nếu không tôi sẽ nợ các bạn lâu quá.
Trước hết tôi tự giới thiệu đôi chút để tiện xưng hô: Tôi sinh năm 1974, đang ở Hà Nội, say mê công nghệ đến mức gần nghiện. Tôi viết không phải để khoe mẽ gì cả vì với một số người việc dùng một chiếc smartphone có thể để thể hiện này nọ, nhưng với điều kiện của tôi thì đơn giản chỉ là một câu: Đam mê công nghệ (hay từ "nghiện" cũng được).
Hôm nay tôi sẽ viết lên những nhận xét của cá nhân về các smartphone mà tôi đã và đang sử dụng. Nhưng lời đầu tiên mong các bạn đọc coi đây chỉ tham khảo khi lựa chọn cho mình một chiếc smartphone ưng ý hay cũng chỉ đọc cho vui. Nếu có sai sót do chưa hiểu rõ về phần cứng và phần mềm hoặc những vấn đề tôi gặp phải chỉ xuất hiện trên máy của tôi thì cũng mong các bạn đừng ném đá. Điều đó sẽ khiến những người bỏ thời gian để viết phí công sức và cũng rất buồn.
Trước đây tôi đã có bài viết trên Số Hóa: Nhận xét iPhone Captivate và Galaxy S II, nên tôi không nhận xét thêm về iPhone 4, 4S nữa.
Bài này được nhiều bạn động viên, nhưng có một số ít bạn chuyên ném đá hoặc thích châm trọc người khác nhưng có bạn "ném" bừa theo tâm lý "ném" lấy được mà không biết mình "ném" gì.
Câu chuyện của tôi như sau.
Tháng 5/2011 tôi mua Galaxy S II tại của hàng Cellphone UK, giờ là Cellphone S. Với tôi hàng công ty hay xách tay không quan trọng, nhưng ở Hà Nội, hàng xách tay của Cellphone S thường có hàng sớm hơn công ty 1 đến 2 tháng, cũng có uy tín và phong cách phục vụ nhiệt tình (mặc dù Văn rất nhiệt tình nhưng phục vụ khách hàng đều là làm dâu trăm họ nên cũng khó tránh tránh người khen kẻ chê).
Nhận xét về Galaxy S II tôi rất ưng ý khi chọn lựa, tuy nhiên, không thích phần lồi phía sau - dưới, vì trông nó ngồ ngộ. Về giao diện rất đẹp, có thể để được một số ảnh trên widget. Trong thời điểm từ tháng 5/2011 đến tháng 3/2012 nó vẫn cùng iPhone 4S được đánh giá cao của phần đông người sử dụng.
Tháng 4/2012, khi đã chán Galaxy S II do có sự ra đời của Xperia S trắng vì tâm lý muốn đổi sang Sony, chip lõi kép 1,4 Ghz. Nhưng dùng con này từ 20/3 đến 10/4 đã phải cho em nó ra đi vì một số lý do. Khi tôi mới dùng Android tôi nghĩ cùng hệ điều hành, cùng firmware thì giao diện giống nhau, nhưng không phải vậy. Mỗi hãng có giao diện của riêng mình.
Đánh giá của tôi về Xperia S: có thiết kế rất đẹp, màu trắng sần, không bám vân tay, không trơn, không bẩn. Tôi thích kiểu thiết kế có góc cạnh như iPhone 4S và Xperia S. Về phần tính năng sử dụng tốt về nghe nhạc hay, chất lượng thoại tốt, chức năng NFC thú vị, tiện lợi. Pin hơi kém hơn S II, sóng hơi yếu. Không để được widget một ảnh mà cả tập ảnh và clip trình chiếu, nhìn thì đẹp mắt nhưng tốn pin. Có camera trước mà không gọi video call như S II được. Lỗi đốm vàng góc dưới phải màn hình hiện rõ khi nóng máy trên room global (nhìn rõ khi vào mạng có nền trắng), bản Singapor đỡ đốm vàng hơn, nhưng bị loạn phần danh bạ. Phần tin nhắn không đếm ký tự nên phải cài SMS Go. Phần làm tôi khó chịu là đánh tin nhắn rất khó vì phím space thẳng xuống dưới là phím home nên dù chú ý đến mấy 10 lần đánh tin nhắn hay viết mail cũng có một đến hai lần đánh vào phím home làm mất một chút thời gian. Phần mềm gửi mail theo máy khi replay cần đính file gửi kèm không đính được file văn bản nên cũng phải cài của Yahoo thêm vào. Ngoài ra 4 phím chức năng phía dưới nhưng đèn led lại báo ở phía trên nên rất khó bấm trúng trong một lần chạm nhất là những ngày đầu sử dụng.
Thêm 2 lý do nữa phải cho "em" ra đi là Xperia S không được dùng Android 4.0, cũng chưa được nâng cấp trong tháng 4 mà khi đó lại xuất hiện nhiều smartphone hot như HTC One X, Galaxy S III, Lumia 900...
Chắc có nhiều bạn giống tôi, nhất là khi có thông tin về HTC One X được khuyến mại tai nghe Beat Solo và quảng cáo về chụp ảnh quay phim. Với tâm lý đó nên sự lựa chọn của tôi khi cho Xperia S ra đi để mua sẽ là HTC One X hoặc Galaxy S III. Nhưng vì đang dùng Galaxy Tablet 8.9 và cũng chưa thấy tăm hơi Galaxy S III đâu, với tâm lý muốn chuyển sang hãng khác dùng thử nên đã sắm HTC One X màu trắng tại Thế Giới Di Động Thái Hà sáng 25/4. Nhận xét riêng (đã có nhiều báo chí diễn đàn đưa tin) sử dụng 2 ngày sau khi mua:
- Không phải cài SMS của GO để đếm ký tự.
- Đánh tin nhắn tiếng Việt mặc định theo máy (hơn Galaxy S II và Xperia S).
- Chip lõi tứ download rất nhanh.
- Giao diện Andoid 4.0 chung và riêng sensation mới nhất của HTC rất đẹp, khóa bằng nhận diện khuôn mặt rất thú vị. Nhưng các bạn đừng lo khi mở trời tối hoặc không may bị tai nạn nhé. Vì còn cách mở thứ hai bằng vẽ hình hoặc số ta cài đặt.
- Tai nghe Beat, nhất là nghe nhạc đuôi flac quá đỉnh (nút chỉnh volume đều không có ở Samsung, Sony, HTC mà chỉ có ở iPhone – chán thật - hay đây là bản quyền của Apple vậy).
- Chụp ảnh cũng như iPhone 4 S, Galaxy S II, Xperia S nhưng chụp nhanh hơn và chụp vật chuyển động tốt hơn nhiều.
- Sóng và chất lượng thoại rất tốt.
- Màn hình lớn 4,7 inch. Tôi nghĩ với người Việt Nam màn hình từ 4,5 – 4,7 inch có lẽ sẽ là hợp lý.
- Màn hình S-LCD 2 IPS độ phân giải HD 1.280 x 720 pixel rất đẹp, không bị đốm vàng như Xperia S mặc dù đã dùng đến nóng máy.
- Đêm qua sạc đủ 8 giờ đầy pin dùng hôm nay cụ thể: gọi 25 cuộc 25 phút, nhắn 6 tin, nghe nhạc tai nghe Beat Solo 2 giờ, lướt web 10 phút, cài đặt 10 lần không để live wallpaper, để 4 widget, mức sáng 50%, screen time 15 giây, thời gian từ 6h30 đến 18h30 còn 60%, có lẽ tốt hơn Xperia S, vì trên chip lõi 4 nhân như vậy chấp nhận được. Nhưng vẫn thích nếu dày thêm một chút mà dung lượng 2.000 – 2.500mAh thì tốt hơn. Nhiều bạn trên diễn đàn tìm ra nguyên nhân lỗi "đốt" pine trên HTC One X, hy vọng sớm có firmware khắc phục.
Nhân đây tôi cũng muốn hỏi các bác chuyên ngành điện về ưu nhược điểm của sạc dự phòng đang có trên thị trường. Cụ thể tôi muốn biết nếu sạc từ điện 220 v vào power bank loại 4.500 – 5.000 MAH, sau đó sạc từ power bank vào smartphone. Mong các bác chuyên môn vui lòng chỉ giáo gửi về địa chỉ mail: tuanbacsy@yahoo.com (0986234555).
- Về cá nhân, thực sự tôi không thích kiểu bo tròn cạnh, ưu điểm là để trong túi quần gọn hơn, không bị cộm túi. Nhưng tôi vẫn thích thiết kế góc cạnh như iPhone 4, 4S, Xperia S, Nokia N9, Lumia 800, 900 hơn. Về camera lồi lên hơi xấu so với Xperia S, camera trước cũng không sử dụng video call qua Wi-Fi và 3G đơn giản như Galaxy S II, chắc chỉ chat webcam hoặc Sky, Fring (không thông dụng ở Việt Nam, tạo tài khoản lằng nhằng).
- Thiết kế nguyên khối liền pin cũng là điểm hay vì nó chắc chắn, ít bị bụi vào máy .
- Bộ nhớ 32GB đủ chỗ để thoải mái chứa nhạc, ảnh, clip ,tài liệu và còn cả 25GB trên dropbox nữa nên cũng không cần thiết gắn thêm thẻ nhớ ngoài. Thẻ nhớ ngoài thường lỗi, chắc hàng rởm nhiều khiến đột ngột mất hết dữ liệu.
- Thương hiệu, thị phần và doanh số thu được HTC không bằng iPhone, Samsung, Nokia trên toàn thế giới. Nhưng hãng tin Bloomberg cho biết HTC của Đài Loan đã vượt qua đối thủ Samsung để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất tại Mỹ về doanh số.
Những vấn đề khác tôi chưa đủ thời gian để tìm hiểu nên không có nhận xét thêm được. Kính mong các bạn đam mê công nghệ nói chung và smartphone nói riêng chỉ giáo thêm.
Chúc các bạn mọi điều tốt lành.
Chúc Số Hóa luôn là website được yêu thích và mang đến những thông tin bổ ích cho độc giả.
Phạm Đình Tuấn