Ở Bắc Kinh, Vương Soái và vợ đệ đơn ly hôn giữa lúc cãi vã chỉ vì tiếng con khóc. Từ kết hôn đến ly hôn chỉ cách nhau 9 tháng, đôi trẻ vào Cục Dân chính hai lần.
Cặp vợ chồng cùng tuổi, là bạn từ cấp 3. Vì bạn gái mang thai ngoài ý muốn, Vương Soái chỉ nghĩ đơn giản phải chịu trách nhiệm nên tổ chức cưới đầu năm 2022, khi vừa đủ tuổi kết hôn.
Nhưng Vương Soái không biết làm thế nào để làm cha và nuôi dạy con. Lúc đầu niềm vui có con làm lu mờ sự bối rối của ông bố trẻ. Nhưng mâu thuẫn của anh và vợ ngày càng nhiều.
Vợ của Vương thay đổi tính cách, cô thường xuyên cáu kỉnh, mỗi lúc con quấy khóc là quay sang trách chồng. Có lần cô sấn sổ la mắng khi anh dỗ con mà đung đưa hai cái. Những vặt vãnh ấy thúc đẩy Vương nghĩ đến ý tưởng ly hôn để giải quyết vấn đề. Từ chuyện ly hôn đến quyền nuôi con, anh và vợ đều bàn với nhau qua mạng.
![Thế hệ sinh sau năm 2000 đã bắt đầu kết hôn, ly hôn. Ảnh: Zhuanlan](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2023/07/24/v2-7d97726050d8ac468521d554cdb-2122-4679-1690171878.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=x3NenA1q8oM00Y6f9OeEBw)
Thế hệ sinh sau năm 2000 đã bắt đầu kết hôn, ly hôn. Ảnh: Zhuanlan
Ở một thành phố khác, cuộc hôn nhân của Ngọc Hân tồn tại chưa đầy hai năm. Cô gái sinh năm 2000 kết hôn lúc 20 tuổi. Chồng hơn cô 4 tuổi, quen qua mạng. Gặp ngoài đời họ thấy ăn ý nên nhanh chóng thiết lập mối quan hệ. Từ quen biết tới yêu, cưới diễn ra trong chưa đầy một năm.
Khi kết hôn, do tính chất công việc nên chồng thường xuyên xa nhà. Mối quan hệ của họ ngày càng nhạt, nhiều bất đồng. Có lần con đổ bệnh, chồng đã nhiều ngày không về, Ngọc Hân gọi điện báo thì bị trách chăm con không chu đáo.
Đỉnh điểm vào ngày kết thúc cuộc hôn nhân, chồng đã đi vài tuần, đột nhiên gọi điện bảo sẽ về ăn cơm. Từ cuộc điện thoại đó Ngọc Hân thầm nghĩ hôm nay anh tâm trạng tốt muốn về gặp con, nên đi nấu các món chồng thích.
Sau bữa ăn cô kiểm tra điện thoại chồng và thấy một số đơn đặt phòng khách sạn. Khi hỏi anh nói có thể phần mềm của mình bị "hack". Thái độ thờ ơ khiến Ngọc Hân tức giận. Cô tiếp tục tìm ra những cuộc trò chuyện tán tỉnh của chồng với người phụ nữ khác. Cô tức tối bỏ đi, mặc cho chồng bế con trên tay ngăn cản.
Nửa đêm cô trở về không thấy chồng đâu, chỉ còn đứa con hơn một tuổi đang ngủ trong phòng. Ngọc Hân tức tối gọi chồng hơn chục cuộc nhưng không bắt máy. "Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy hôn nhân là ngục tù", cô nói.
Cô tìm chuyên gia tư vấn pháp luật trên mạng hỏi cách chấm dứt cuộc hôn nhân khi bị chồng lừa dối. Dưới sự khuyên nhủ của chuyên gia, cô quyết định kiện đơn phương ly hôn, vì nếu thuận tình cần hai người trực tiếp đến Cục dân chính làm thủ tục. Cô giao cho dịch vụ làm hộ, chi phí chưa đến 1.000 tệ.
Lý Hoa cũng sinh năm 2000, xuất thân từ một ngôi làng nông thôn ở thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy. Anh và vợ gặp nhau khi làm công nhân trong nhà máy.
Trước khi đến tuổi kết hôn, cả hai đã ở với nhau như vợ chồng. Sau khi sinh con trai lớn, vợ rất muốn ra ngoài làm việc nhưng Lý Hoa kiên quyết từ chối. Là một "kẻ cuồng vợ", anh nghĩ điều đó tốt cho cô.
Lý Hoa kinh doanh trái cây, mỗi ngày 4 giờ sáng phải dậy đi chợ đầu mối, đến 8 giờ tối mới có thể về nhà. Vợ từng tâm sự muốn có người bầu bạn. Song thường mỗi tối, hoặc anh mệt quá ngủ thiếp đi, hoặc vợ chăm con áp lực nên nên ngủ trước. Hai người sống chung dưới một mái nhà đôi khi chỉ có giao tiếp trên tin nhắn và cuộc gọi.
"Có những lần vợ phàn nàn tôi không có thời gian cho cô ấy. Tôi bực nói 'Anh ở bên em thì làm sao kiếm tiền nuôi gia đình được", Lý Hoa kể.
Tình cờ một lần Lý Hoa phát hiện tin nhắn yêu đương của vợ với đàn ông khác. Cha mẹ phản đối việc Lý Hoa dùng ly hôn để giải quyết vấn đề, kiên quyết thuyết phục cô nhắm mắt làm ngơ. Em gái cũng nói không nên làm vậy.
Để làm dịu mối quan hệ, theo gợi ý của em gái, Lý Hoa quyết định đưa vợ đi công viên giải trí hẹn hò. Nhưng dọc đường, cô chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, âm thanh tin nhắn dội về liên hồi. Sau buổi đi chơi không có kết nối, anh quyết định để cô về ngoại một thời gian.
Một tuần sau, Lý Hoa đến đón vợ về thì bị ông ngoại và mẹ vợ mắng chửi, vứt hết quà anh mang đến. Đến lúc này, chàng trai trẻ nhận ra rằng không cần thiết phải tiếp tục cuộc hôn nhân. Họ thuận tình ly hôn, hai con do Lý Hoa nuôi.
Sau khi ly hôn, dù là Lý Hoa, Ngọc Hân hay Vương Soái, họ đều bị choáng ngợp bởi di chứng của cuộc hôn nhân chóng vánh.
Ban đầu khi đệ đơn, Ngọc Hân không yêu cầu quyền nuôi con. Cuộc hôn nhân này khiến cô bị trầm cảm. Song nghĩ đến con trai còn nhỏ không có mẹ, trái tim cô lại trùng xuống. Cuối cùng cô vẫn giành nuôi bé.
Còn Vương Soái dù được nuôi con, lại chưa sẵn sàng lãnh trách nhiệm. Đứa trẻ từng là một bất ngờ, nhưng bây giờ giống như một rắc rối đối với ông bố trẻ. "Bây giờ nhìn lại đôi khi tôi thấy như mình đang mơ. Tôi vẫn là chàng trai 22 tuổi nhưng đã có một đứa con. Bố mẹ trông con, tôi vẫn chơi poker thâu đêm với bạn như trước", Vương Soái chia sẻ.
Còn Lý Hoa, mất một thời gian suy sụp đến độ nhốt mình trong phòng. Cha mẹ đứng gác ở cửa lo lắng cho con. Em gái cũng nhiều lần khuyên anh nghĩ đến bố mẹ và hai đứa con.
Có lẽ hai đứa con sợ bố buồn nên chưa từng hỏi mẹ đang ở đâu. Lý cảm thấy đau khổ cho sự nhạy cảm của con. Anh vực dậy đi làm nuôi con ăn học.
Cuộc sống không dễ dàng với ông bố đơn thân. Ban ngày anh ra ngoài lập sạp bán trái cây, chiều về khu công nghiệp ngày trước đây làm từ 5 giờ chiều đến 2 giờ sáng. Ngoài ra, anh phải lo lắng về sức khỏe tinh thần của con, sợ con tủi khi không đủ bố mẹ, sợ tủi khi thua kém vật chất với bạn bè.
Để các con phát triển tốt, anh vẫn giữ mối quan hệ với vợ cũ. Vào những ngày các con đến chỗ mẹ chơi, anh thường suy nghĩ lung tung về tình yêu chớm nở đầu đời trong nhà máy, về niềm vui con chào đời. Lý Hoa đã gỡ tấm ảnh cưới xuống, cất lên căn phòng gác mái trên tầng ba. Căn phòng đó chứa đầy những món đồ mà anh yêu thích nhất từ khi còn nhỏ và không ai khác có chìa khóa, trừ anh.
Vợ Lý Hoa đang tích cực đi xem mắt và kết hôn. Riêng anh không định tái hôn, không phải vì không thể buông bỏ quá khứ, mà vì sợ không tốt cho các con.
Bảo Nhiên (Theo Zhuanlan)