![]() |
Khả năng ra sân của Trung Kiên chưa rõ ràng. Ảnh: Anh Tuấn |
Có lợi thế sân nhà, nhưng Nam Định khó giành trọn 3 điểm trước Đà Nẵng, bất chấp sự trở lại của 2 trụ cột là Trung Kiên và Văn Nhiên. Bài toán thiếu hụt lực lượng vẫn chưa có lời đáp và đang làm HLV Bùi Hữu Nam đau đầu, bởi hầu hết các cầu thủ chơi hay ở mùa trước, giúp đội bóng thành Nam lên ngôi á quân đều chỉ còn là cái bóng mờ nhạt của chính họ. Trong đó, sự sa sút ở khâu dứt điểm có nguyên nhân sâu xa từ những vụ "tẩu thoát" của Achilefu và Amaobi - hai Vua phá lưới V-League hồi còn thi đấu cho Nam Định, hiện phục vụ Đà Nẵng. Để cân bằng sức mạnh giữ công và thủ, Nam Định đã mua về hai tiền đạo người CH Czech là Tomas Jakus và Pelr Sedlak nhằm khắc phục điểm yếu "biếng ghi bàn" của các chân sút thành Nam. Trong trận đấu này, Văn Nhiên và Trung Kiên sẽ trở lại, sau thời gian dài nghỉ điều trị chấn thương. Tuy nhiên, khả năng ra sân của Trung Kiên là không cao.
Trong khi đó, HLV Thụy Hải mang đầy đủ quân hùng, tướng mạnh tới Thiên Trường để dự một trận cầu rất có ý nghĩa với Đà Nẵng, không chỉ ở khía cánh kết quả. Cách đây một năm, khi còn dẫn dắt LG.HN.ACB, ông Hải đã chịu thất bại cay đắng tại đây và còn bị ném một lon bia vào vai - điều mà ông luôn mô tả là "hành động kém văn minh nhất trong giới bóng đá". Achilefu chắc vẫn còn nhớ, người thành Nam đã tặng anh món "mắm tôm" như thế nào và còn bị gọi là "đồ con lợn", "đồ vô học", "ăn cháo đá bát"... Amaobi thì vẫn còn nhớ cảnh "cày cuốc như trâu mà hễ đề nghị tăng lương là ban lãnh đạo CLB thành Nam không hài lòng", và bán anh đi cùng những điều tiếng xấu. Tất cả những món nợ đó sẽ được thanh toán sòng phẳng vào chiều nay qua một trận đấu quan trọng khi mà Đà Nẵng muốn thu hẹp cách biệt với top đầu, còn Nam Định mong tránh xa nhóm xuống hạng.
Đồng Tháp - LG.HN.ACB, cơ hội cuối cùng của đội chủ nhà
Vòng 15 (15/6) |
GĐT - Hải Phòng 17h Đồng Tháp - LG.HN.ACB 15h30 Hòa Phát - SLNA 17h SĐNĐ - Đà Nẵng 17h Bình Dương - Bình Định 16h TMN.CSG - HAGL 17h |
Chính HLV Công Minh đã khẳng định rằng Đồng Tháp sẽ chẳng còn cơ hội trụ hạng nếu thua LG.HN.ACB ở trận này. Họ đang bị đẩy vào tình trạng nguy hiểm với chỉ 10 điểm trong tay sau 14 trận. Tồi tệ hơn, trong 8 vòng đấu cuối cùng, Đồng Tháp phải chơi 5 trận trên sân khách nên những chiến thắng trên sân nhà là rất cần thiết, nhất là khi họ đang kém đội đứng thứ 11 tới 5 điểm. Nhưng trong hơn một tháng qua, chúng ta được chứng kiến sự cải tổ khá rõ ràng của đội bóng đồng bằng sông Cửu Long, chí ít là ở khía cạnh nhân sự. Để phục vụ cho chiến dịch trụ hạng, Đồng Tháp đã mang về Cao Lão 4 ngoại binh là Wirot Pashrdon, Partem Iashrin, Pipat và Carvalho. Đó là nỗ lực rất lớn của Đồng Tháp, trong bối cảnh mà nhà tài trợ Delta không mấy mặn mà với thành tích của đội bóng.
![]() |
Ngoại binh sẽ quyết định trận đấu giữa hai đội? |
Trong khi đó, LG.HN.ACB đang đi đúng hướng, sau khi HLV Nguyễn Hồng Thanh được trao thêm "quyền" để trị đám "loạn binh", khiến tinh thần tập luyện của các cầu thủ đã nhiệt tình và tự giác hơn. Hơn nữa, họ còn chiêu mộ được hai cầu thủ tốt là Carlos Alberto và Diego Moreno - tiền đạo từng nổi danh khi khoác áo Hòa Phát và Huda Huế. Có được chân sút này, nhiều khả năng, hiệu suất ghi bàn của LG.HN.ACB sẽ cao hơn. Mặt khác, thời tiết ở Cao Lãnh không còn nóng khủng khiếp như những ngày trước nữa. Điều này giúp đội bóng Hà Nội thi đấu tốt hơn và dĩ nhiên, kết quả sẽ khả quan hơn.
Pjico SLNA khó đòi nợ
Hoà Phát - SLNA là trận đấu của tình nghĩa, của những liên minh. Còn nhớ, ở mùa giải trước, Hòa Phát đã mượn "gần một đội" của SLNA để rồi sau đó giành quyền thăng hạng. Nhiều người còn nói rằng Hòa Phát là "sân sau" của SLNA. Tuy nhiên, lần đầu tiên họ gặp nhau ở đấu trường V-League, một kịch bản không thể ngờ nổi đã diễn ra, chính tại sân Vinh. Dù SLNA ghi hai bàn thắng, dẫn trước 2-0 ngay ở phút thứ 10, nhưng bộ ba người Brazil là Rogerio, Da Silva và Dos Santos đã lần lượt ghi bàn và giúp đội bóng thủ đô lội ngược dòng thành công. Đáng nói hơn, sau thất bại đó, SLNA xuống dốc không phanh và gặp nhiều vấn đề về nội bộ.
Trong trận đấu chiều nay, đội bóng thành Vinh còn mất tiền đạo vừa tỏa sáng trong màu áo tuyển quốc gia, Phạm Văn Quyến, do án treo giò. Còn Huy Hoàng, Công Vinh... đang mệt mỏi. Niềm hy vọng của SLNA được đặt lên đôi găng của thủ thành tân binh Ducan Aketch. Tuy nhiên, như thế là chưa đủ để đảm bảo một kết quả tích cực cho đội khách, nhất là khi các ngoại binh Brazil như Da Silva và Francisco của Hoà Phát chơi rất ăn ý với nhau. Họ chính là nhân tố góp nhiều công sức vào chiến thắng 2-0 trước LG.HN.ACB ở vòng trước.
Những chân sút hàng đầu tại V-League 2005:
17 bàn - Kesley Alves (Bình Dương)
10 - Carlos Rodrigue (GĐT.LA)
8 - Da Silva (Hoà Phát)
6 - Achilefu (Đà Nẵng)
5 - Amaobi (Đà Nẵng), Philani(Bình Dương), Kiatisuk (HAGL)
4 - James Omondi, Công Vinh (SLNA); Tkachenko (Nam Định); Dusit (HAGL); Luis (LG.HN.ACB); A Vĩ, Hồ Văn Lợi (TMN Cảng SG); Antonio Carlos, Minh Phương (GĐT LA); Julien, Mulisa Jimmy (Hải Phòng).
3 - Trung Kiên, Ngọc Linh (Nam Định); Yevgen Diachenko (TMN Cảng SG); Abdallah (Hải Phòng); Dos Santos (Hoà Phát); Duy Quang (Đồng Tháp).
Minh Hải
Xếp hạng V-League 2005 (sau 22/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|