Những ngày áp Tết, trên các quân cảng dọc ven biển của Hải quân Việt Nam thường có nhiều chuyến tàu chở hàng ra cung ứng cho bộ đội công tác trên các tuyến đảo và nhà giàn DK 1. Trên những con tàu vượt biển ra khơi xa ấy, còn có những người lính đổi quân đi làm nhiệm vụ trực Tết thay đồng đội.
![Thiếu tá Nguyễn Tiến Long, Chính trị viên nhà giàn DK 1/08 chia tay vợ con đi làm nhiệm vụ ngày áp Tết. Ảnh: Lê Hoàng.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/02/02/Chia-tay-vo-2-1732-1549074763.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=B58FKB6q-MwTH2nJYdf_sA)
Thiếu tá Nguyễn Tiến Long, Chính trị viên nhà giàn DK 1/08 chia tay vợ con đi làm nhiệm vụ ngày áp Tết. Ảnh: Lê Hoàng.
Đứng bần thần trên quân cảng của Lữ đoàn 171 ở thành phố Vũng Tàu, chị Nguyễn Thuỳ Dung không rời mắt khỏi người chồng sắp xuống tàu Trường Sa 08. Chị Dung là vợ thiếu tá Nguyễn Tiến Long, Chính trị viên nhà giàn DK 1/08.
Người vợ trẻ cho hay, dù bận bịu việc công ty dịp cuối năm nhưng hôm nay vẫn quyết định xin cơ quan nghỉ phép để ra bến cảng tiễn chồng. Bé Diệp Chi - con thứ hai của gia đình mới 10 tháng tuổi cũng được mẹ bế theo. Cảnh tàu thuyền tấp nập ra vào nơi cửa biển khiến đứa trẻ thích thú và luôn nhoẻn miệng cười.
Cưới nhau đã 10 năm và có hàng chục lần tiễn chồng song chị Dung bảo, lần nào cũng đong đầy cảm xúc. "Mỗi lúc nghĩ đến cảnh chồng cùng đồng đội vượt sóng gió trùng khơi, xa gia đình và đối diện nhiều gian nan thử thách, tôi lại rơi nước mắt", chị Dung tâm sự. Người phụ nữ dặn lòng sẽ nỗ lực làm việc, chăm sóc các con để mãi là hậu phương vững chãi cho chồng làm nhiệm vụ nơi tiền tiêu Tổ quốc.
![Chị Hoà và con gái ra tận bến cảng tiễn chồng. Ảnh: Lê Hoàng.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/02/02/Hoang-2960-1549074763.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=3w_YNAQtaiBE9Z2wyCPGig)
Chị Hoà và con gái ra tận bến cảng tiễn chồng ra nhà giàn 1/19. Ảnh: Lê Hoàng.
Dịp Tết, các gia đình đều vui vầy, sum họp nhưng với người lính hải quân thì ngược lại. Công tác trong quân ngũ từ năm 2007 nhưng thiếu tá Long mới chỉ hai lần ăn Tết trong đất liền. "Không ai muốn xa vợ con, gia đình những thời khắc thiêng liêng dịp Tết, nhưng với người lính, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc phải được ưu tiên hàng đầu", thiếu tá Long chia sẻ. Chuyến công tác lần này của anh Long sẽ kéo dài 8 tháng đến một năm trước khi thay phiên.
Thường xuyên làm nhiệm vụ trên biển nên hầu như mọi công to việc lớn trong nhà đều do người vợ lo liệu. Anh Long bảo, để vợ vất vả khiến lòng luôn cảm thấy áy náy. Khó khăn nhất với người phụ nữ là giây phút sinh nở, song cả hai lần vượt cạn, anh đều vắng nhà. Bé Diệp Chi sinh đúng ngày mùng 4 Tết năm ngoái, anh Long đang trực trên nhà giàn DK 1.
![Trên khắp các quân cảng, nhiều cuộc giao, đổi quân được triển khai. Ảnh: Lê Hoàng.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/02/02/Giao-quan-4916-1549074763.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=KpCS5TMOUR7FMJNJ8aJxHQ)
Trên khắp các quân cảng, nhiều cuộc giao, đổi quân cũng được triển khai dịp Tết. Ảnh: Lê Hoàng.
"Thực lòng lúc đó rất tủi thân, muốn gọi chồng về trợ giúp song có người thân động viên chia sẻ, rồi mọi chuyện cũng qua...", chị Dung tâm sự.
Chung cảnh xa nhà dịp Tết như nhiều đồng đội khác, thượng uý Nguyễn Trọng Hoàng - Nhân viên phòng thủ nhà giàn DK1/19 đứng bên mạn tàu Trường Sa bịn rịn chia tay vợ con. Cặp vợ chồng trẻ khá kiệm lời trong thời khắc sắp sửa chia xa. Bé gái nhỏ thi thoảng lại sà vào lòng bố để được vuốt ve cưng nựng. Đây là lần thứ 6 anh Hoàng xa gia đình ngày Tết. Dù mới trở vào đất liền được ba tháng nhưng Hoàng vẫn xung phong tiếp tục đi làm nhiệm vụ.
Trước ngày chồng lên tàu, chị Nguyễn Thị Hoà (vợ thượng uý Hoàng) bảo tâm trạng bồn chồn, xúc động. Đêm trước, anh chị thức rất khuya tâm sự chuyện gia đình và lên kế hoạch cho năm mới Kỷ Hợi. Người vợ cũng không quên chuẩn bị nhiều tư trang rồi gói gém cẩn thận để anh có một cái Tết dù xa nhà nhưng đủ đầy. Những thùng hoa quả, rau xanh, mứt tết và cả lá dong... là món quà không thể thiếu với người lính nhà giàn được gửi từ hậu phương.
![Hai chiến sĩ trẻ Vùng 2 Hải quân chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ dịp xuân Kỷ Hợi. Ảnh: Lê Hoàng.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/02/02/Vac-mai-4647-1549074763.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=SZzAzK6i7DYHJTPdaNeQyw)
Hai chiến sĩ trẻ Vùng 2 Hải quân chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ trong những ngày đầu xuân Kỷ Hợi. Ảnh: Lê Hoàng.
"Đã khoác lên mình màu áo lính thì bất kể nhiệm vụ hay khó khăn nào cũng cần nỗ lực vượt qua", thượng uý Hoàng quả quyết. Anh cho hay, lính nhà giàn dù có lúc cô đơn, vất vả nhưng ai cùng lạc quan, yêu đời. Dịp Tết, bộ đội hải quân sẽ cùng nhau gói bánh chưng, làm thịt heo, muối dưa hành.
"Vào đêm giao thừa, sau khi cùng đồng đội chuẩn bị cỗ đón Tết, cán bộ chiến sĩ nhà giàn thường bấm máy gọi điện về chúc Tết bạn bè, người thân mong một năm mới hạnh phúc, đủ đầy", anh Long nói.
Video: Lính nhà giàn gói bánh chưng đón Tết.