Chỉ còn gần hai tuần nữa là con gái yêu Sockon của mình tròn 4 tuổi rồi. Vậy mà mỗi lần dắt con đi chợ hay dạo công viên, ai cũng hỏi những câu như: "Con gái đi học lớp một chưa, cháu mấy tuổi rồi mà cao và khôn thế"? Con gái biết bao lần cho mẹ cơ hội " mở mày mở mặt".
Sockon khi mới chào đời nặng 3,3kg, dài 52cm, một con số vượt chuẩn... Lúc đó nghe vậy, mẹ rất yên tâm và sung sướng, quên hết cả đau đớn. Ngay khi sinh xong, bác sĩ cho mẹ uống một ly sữa nóng nên một lúc sau sữa đã về đủ để con bú mà không cần phải dùng đến sữa ngoài.
Được một tháng, con nặng 4,5kg. Giai đoạn này hầu như hai mẹ con ở cùng nhau cả ngày, mẹ thường xuyên trò chuyện cùng con bất cứ lúc nào con thức. Những lúc mẹ nói cười, con đều nhìn vào mặt mẹ rất chăm chú, đôi mắt cứ chớp chớp như hiểu chuyện lắm. Mẹ cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ đủ 6 tháng, sau đó mới tập cho con bú sữa ngoài và tập ăn dặm. Nhờ vậy mà ai cũng khen "trộm vía" con kháu khỉnh và bụ bẫm.
Bốn tháng rưỡi, con đã biết trườn đi khắp giường như con sâu, làm ông bà, bố mẹ hết sức bất ngờ và vui mừng vì con trườn rất nhanh và cười khúc khích như thể khám phá được điều tuyệt vời từ thế giới xung quanh ấy. Cha mẹ có thể đặt đồ chơi trên sàn để con nhặt, cầm lên; sau đó, thay đổi bằng cách đặt ở một khoảng cách xa để con bò đến lấy. Con có thể rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và tăng cường vận động thể chất. Để tạo hưng phấn, khuyến khích con khám phá, bố mẹ có thể giấu đồ chơi mà con yêu thích ở sau lưng hay dưới gối rồi cùng giúp con đi tìm.
Sáu tháng, con mọc hai răng cửa cùng một lúc. Mẹ tập cho con ăn dặm để bổ sung dưỡng chất với bột ngũ cốc pha sẵn, mỗi bữa đều thay đổi vị khác nhau để con tập làm quen. Con cũng thể hiện cảm xúc vui mừng khi nhìn thấy mẹ hoặc con khóc mếu khi gặp người lạ... Trẻ con ở tuổi này đều thích chơi "ú òa" với ông bà, bố mẹ vì đây là trò chơi mang lại nhiều niềm vui và sự phấn khích nên mẹ thường chơi cùng con. Chín tháng, con biết gọi "Ba, Bà...". Mẹ bắt đầu cho con phân biệt những người thân trong gia đình, những đồ chơi xung quanh, sự vật thiên nhiên gần gũi. Điều này giúp con nhận biết và phân biệt, mẹ thường vừa nói những âm tiết dễ nghe đồng tời chỉ tay vào sự vật đó.
![[Caption]](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2013/10/25/be-thong-minh1-5984-1382672222.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=KDdG7oZte4RX0SrCB6iwZw)
Một tuổi, Sockon của mẹ đã chập chững những bước đi đầu tiên trong đời. Một bước, hai bước, rồi con có thể đi một đoạn xa hơn mà không cần ngồi xuống nghỉ ngơi. Bố thì đứng phía trước vỗ tay gọi con tiến lên, mẹ thì làm hậu phương đứng sau phòng khi con ngã thì kịp thời đỡ. Cứ thế rồi 15 tháng con đã tự xỏ dép và đi qua nhà hàng xóm chơi mà không cần người lớn dắt tay. Con thích tự cầm thìa múc đồ ăn, tự tay cầm cốc uống sữa. Nói chung, con rất thích tự lập, bố mẹ thực sự vui mừng và tự hào về con. 18 tháng, con nói gần như sõi hết những câu từ giao tiếp hàng ngày, sắp xếp đồ chơi gọn gàng, phân biệt màu sắc tốt và biết chia sẻ đồ chơi với bạn.
Hai tuổi, con biết đếm từ 1 đến 20. Vì nhà ở lầu 4 chung cư, lại đi thang bộ nên mỗi lần đi lên xuống, mẹ hay cùng con đếm bậc cầu thang. Chạy vào nhà, không cần mẹ nhắc, con biết khoanh tay "Con chào ông, con chào bà…" rồi chạy lại ngồi gọn trong lòng bà. Có quà bánh, con biết cầm bằng hai tay chạy tới "Ạ bà, ạ bố...". Đôi bàn tay nhỏ xíu cứ thoăn thoắt, cái miệng thì líu lo không ngừng... con đem đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho ngôi nhà bé nhỏ của mình.
Giờ con đã sắp bước sang 4 tuổi rồi. Con đi học rất ngoan, cô giáo cũng khen con ngoan, tô chữ đẹp và tự ăn cơm nhanh. Ngày 8/3, con còn tự tay dán thiệp bông hoa về tặng mẹ nữa. Con cũng thích chụp hình, chỉ cần mẹ đưa máy ảnh lên là con tự tin tạo dáng rất chuyên nghiệp.
Con mong đến sinh nhật của mình, cả mấy tháng nay, hầu như ngày nào con cũng hỏi: "Sắp đến tháng 10, có sinh nhật con chưa mẹ?", mẹ bảo sắp đến ngày 22/10 là sinh nhật con rồi đó. Con lại hỏi: "Ngày này rồi đến ngày khác, ngày khác rồi đến sinh nhật con hả mẹ? Sinh nhật con mẹ mua bánh kem màu hồng cho con, mua bong bóng màu hồng thổi treo khắp nhà tặng con nha mẹ…", "Con ngoan ngoãn, nghe lời, bố mẹ và cô giáo mẹ sẽ mua cho nha"...
Giai đoạn đầu đời rất quan trọng cho sự phát triển của trí não bé, ngoài chế độ và hàm lượng dinh dưỡng cân đối thì cha mẹ nên dành nhiều thời gian chơi và trò chuyện với con. Điều này giúp cha mẹ vừa hiểu con, vừa có cách dạy con phù hợp với từng giai đoạn của bé.
Bạn tự hào về con của mình, bạn muốn chia sẻ bí quyết nuôi dạy con hay và nhận được quà thông minh cho con, hãy tham gia góc chia sẻ "Bí quyết giúp con thông minh" tại đây hoặc gửi mail về media@vnexpress.net. Những bài viết được đăng sẽ nhận được phần quà thú vị là đèn chiếu sáng tạo và sản phẩm Enfagrow A+. Những bài viết được điểm quan tâm nhiều nhất của bạn đọc trong tuần sẽ nhận được quà tặng dinh dưỡng thông minh, đặc biệt là hai hộp sản phẩm Enfagrow A+ loại 900gr theo lứa tuổi của bé. |
Trịnh Thị Nga