"Vui sao nổi, nhắc đến Tết làm gì khi 3 tuần nữa là ngày lên xe về quê, vậy mà tiền thưởng tết chỉ có vài trăm nghìn đồng", Tưởng (18 tuổi), công nhân công ty may túi xách Đan Phượng, quận 7, lý giải cho câu nói "sợ Tết" trái tâm trạng của những người trẻ tuổi, xa quê, luôn khao khát đoàn tụ gia đình.
![]() |
Ăn sáng giản dị, không ít công nhân vẫn có nguy cơ không có tiền về quê vui Tết. Ảnh: Thiên Chương. |
Anh Nam, công nhân Công ty may mặc Đông Minh, khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, nói, không dám nghĩ đến chuyện về quê ăn Tết khi tiền trong túi hết nhẵn mà tiền thưởng Tết thì lại được thông báo chỉ có vào giữa tháng 2.
Anh Bình, đồng nghiệp của anh Nam cũng cho biết: "Đã năm năm rồi, vợ chồng chưa được về quê. Năm nay định chờ tiền kiếm tiền mua vé về Thanh Hóa một chuyến để ông bà khỏi mắng trách, thì lại được thông báo sau Tết mới có thưởng. Vậy là giấc mơ đoàn tụ tan tành".
Không mất hết hy vọng như anh Nam, anh Bình, ngay sau khi có thông báo chậm thưởng của công ty, anh Hải, công nhân công ty sản xuất người mẫu nhựa, đã tranh thủ xin thêm chân bốc vác ở chợ rau Bình Điền, quận Bình Chánh, để kiếm tiền về quê thăm vợ con trong ba ngày Tết.
"May mắn là nhà tôi ở Vĩnh Long chỉ cách Sài Gòn vài trăm cây số tiền xe không quá đắt, nếu không, dù có làm thêm cả đêm, tôi cũng phải chào thua", anh Hải nói.
![]() |
Anh công nhân này phải làm thêm với hy vọng có tiền tiêu Tết. Ảnh: Thiên Chương. |
Không ít công nhân làm việc tại Công ty Đông Á, Top, ACT, FAPV... cùng khu chế xuất Tân Thuận sớm đưa ra quyết định ở lại ăn Tết Sài Gòn vì tiền thưởng chỉ đủ để đi hai chuyến xe.
Thư viết gửi về cho bố mẹ ở Nghệ An của anh Huy, công nhân Công ty sản xuất kính điện quang Top, có đoạn: "Do tiền thưởng chỉ được ngoài triệu bạc nên con sẽ mua quà gửi và gửi kèm 100 nghìn đồng về cho bố mẹ tiêu tết chứ không thể về vì ngại không đủ tiền xe. Bố mẹ cứ yên tâm cho con vì còn nhiều bạn khác cũng phải ở lại Sài Gòn như con. Con sẽ đăng ký đi giữ xe máy trong ba ngày tết. Có tiền con lại gửi về..."
Không riêng khu chế xuất Tân Thuận, hàng trăm công nhân đang làm việc tại các xí nghiệp may mặc ở quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, quận 7, cũng lâm vào tâm trạng "chán chường" khi nghĩ đến tiền thưởng tết.
"Đến hôm nay vẫn chưa nghe nhắc đến tiền thưởng. Phía công ty chỉ cho biết, do tình hình chung, năm nay làm ăn không hiệu quả, hàng xuất đi không được, cổ phiếu tuột dốc... nên công nhân phải chia sẻ với công ty bằng số tiền tạm ứng Tết 500.000 đồng", chị An, quê ở Đà Nẵng, công nhân của một công ty may, than thở.
Thê thảm hơn cả là những công nhân làm việc theo hình thức trả lương theo ngày. Làm ngày nào tính lương ngày ấy, mỗi ngày chỉ có 30 nghìn đồng, tiền ăn ở đã thiếu, mức thưởng tết chỉ dừng lại ở mức 2-3 trăm nghìn thì sao dám nghĩ đến việc về quê, Hưng - công nhân may đang làm việc tại Công may túi xách Đan Phượng, nói.
Cùng hoàn cảnh với Hưng, Phượng (22 tuổi), quê ở Quảng Ngãi làm việc tại Công ty may Đức Thành, cho rằng, ki cóp tiền xe về quê cũng được, nhưng khổ nhất là không có tiền mua quà cáp cho người thân. "Cha mẹ luôn cầu mong con cái thành công, nay về nhà không có tiền, không khéo phải xin tiền bố mẹ đi xe vào Sài Gòn thì ê mặt lắm", Phượng nói.
![]() |
Nữ trang vỉa hè giá vài nghìn mỗi chiếc, bày bán trên đường Bùi Văn Ba, quận 7, thu hút nhiều nữ công nhân. Ảnh: Thiên Chương. |
Trong những ngày giáp Tết, ngoài những người cố bám trụ tại TP HCM mong Tết qua mau để tiếp tục "cày cuốc" như Hải, như Nam, như Hưng, không ít người đã tính đến chuyện về quê luôn mà không trở lại.
Rất nhanh như thể đã tính đi tính tại nhiều lần đến thuộc lòng, Hoa, công nhân may ở quận Bình Tân kể vanh vách các chi phí tối thiểu trong ngày như: tiền xôi sáng, mì gói đêm, rau muống, nước tương, tiền thuê nhà... rồi mang so sánh với lương tháng. Cuối cùng, Hoa quyết định sẽ về quê ở luôn.
"Ở quê tuy cực một tí, song vui nhất là được đoàn tụ với gia đình trong ba ngày xuân, điều mà suốt 5 năm làm việc tại Sài Gòn, tôi mong đợi nhưng vẫn không thể có", Hoa nói.
Thiên Chương